Tâm sự
12/11/2015 09:58Một lần say để rồi có thai với người mình không yêu
Tôi suy sụp, may mà có Huy, một người bạn từng học chung với người yêu cũ động viên, Huy có tình cảm khá sâu đậm với tôi. Tôi nhận ra được sự quan tâm và tình cảm đó nhưng do chưa sẵn sàng với mối quan hệ mới, cũng không có nhiều niềm tin cho tình cảm bằng công việc nên nhiều lần từ chối Huy. Hơn một năm, Huy cố gắng bên cạnh và đồng hành cùng tôi nhưng tình cảm tôi chỉ dừng lại ở mức trân trọng, yêu quý chứ tuyệt nhiên không lên được thành tình cảm nam nữ yêu đương.
Thế rồi một lần liên hoan với lớp, do có tâm sự trong lòng tôi đã uống ít rượu và không còn thực sự tỉnh táo. Huy biết tôi bị say đã đưa đón về nhà, cuối cùng trong lần không làm chủ đó chúng tôi đã quan hệ với nhau. Giờ tôi đã có thai được hai tháng. Tôi hoang mang vì không có tình cảm yêu đương để phát triển lên mối quan hệ bền vững với Huy. Nhiều người khuyên nên bỏ thai vì tôi còn rất trẻ, công việc đang rộng mở và đứa trẻ không thể sinh ra mà không có tình cảm đồng thuận của bố mẹ.