Tâm sự
31/08/2016 11:29Muốn dừng mối quan hệ lén lút với tình cũ mà tôi không thể
Đúng như câu 'Tình cũ không rủ cũng tới', điều gì đến đã đến, chúng tôi lao vào nhau cuồng nhiệt và mối quan hệ kéo dài hơn một năm.
Đúng như câu 'Tình cũ không rủ cũng tới', điều gì đến đã đến, chúng tôi lao vào nhau cuồng nhiệt và mối quan hệ kéo dài hơn một năm.
![]() |
Ảnh minh họa |
Đúng như câu: "Tình cũ không rủ cũng tới", điều gì tới đã tới, chúng tôi lao vào nhau cuồng nhiệt và mối quan hệ kéo dài hơn một năm. Bây giờ, cô ấy nói muốn tôi sống tốt với vợ con, không muốn tôi phải khó xử giữa hai người, mặc dù cô ấy rất yêu tôi. Tôi cũng muốn cắt đứt mối quan hệ này, biết rằng sẽ có đau khổ nhưng ngày nào cũng gặp mặt nhau và thường xuyên tiếp xúc trong công việc thì thật quá khó cho tôi. Tôi phải làm sao trong tình cảnh như thế này?
Theo Huân (Ngoisao.net)