Tâm sự
19/10/2015 09:13Nhập viện vì tình cờ nghe được cuộc điện thoại lúc nửa đêm của vợ
Cưới nhau đã 2 năm nhưng vợ chồng Nguyên vẫn chưa có con. Bố mẹ hai bên lo lắm, cứ giục hai vợ chồng đi khám, vì dù gì, Nguyên cũng là con một. Nguyên nghe thấy thế thì gạt đi, bảo mới 2 năm thôi, con cái là lộc trời cho, chưa có thì chờ đợi, cần gì phải giục.
Nói thì nói thế thôi chứ trong lòng Nguyên cũng lo lắng lắm. Vì từ khi cưới đến giờ, vợ chồng anh không dùng biện pháp tránh thai nào. Nhìn vợ đẹp mơn mởn, Nguyên lại trộm nghĩ, có khi nào vấn đề là do mình không nhỉ? Chứ cô ấy nhìn cứ khỏe mạnh thế kia cơ mà.
Mai làm cho một công ty nước ngoài nên thường xuyên đi công tác xa. Nguyên thấy vợ vắng nhà thường xuyên cũng lo lắng lắm, nhất là khi mẹ anh cứ nói ra nói vào, rằng Mai đi làm tiếp xúc với nhiều đàn ông rồi sinh ra bồ bịch cho mà xem. Rằng vợ chồng Nguyên nên sinh con để Mai bớt ham công tiếc việc.
Nguyên cũng bắt đầu thấy lo lo. Nhưng mà lạ quá, tần suất sinh hoạt của vợ chồng anh cũng đều đặn lắm, nhưng Mai chẳng có biểu hiện gì của việc đậu thai cả. Nguyên thấy vậy thì sốt ruột, bảo với Mai rằng, hay hai vợ chồng đi khám cho yên tâm. Nào ngờ, mới nghe đến từ đi khám, Mai đã giãy lên như “đỉa phải vôi”:
- Thôi đi anh, vợ chồng mình đều khỏe mạnh mà. Đi khám làm gì. Cứ chờ rồi phúc sẽ đến. Mà em cũng muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đã.
Thế là chuyện khám xét lại bị gạt đi. Nhưng nhìn vợ vui vẻ, chăm chồng ngày càng khéo nên Nguyên cũng vui. Dù sao thì chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng, tôi nghĩ trời sẽ không phụ.
Ấy thế mà mong ước nhỏ nhoi đó của Nguyên lại tan thành mây khói vào một đêm tối trời. Hôm đó Nguyên lại mệt nên đi ngủ trước. Nửa đêm tỉnh dậy, không thấy vợ nằm bên cạnh, anh lật đật đi tìm. Thấy nhà vệ sinh sáng đèn, anh định gõ cửa gọi vợ. Nào ngờ, anh nghe thấy tiếng Mai nức nở:
- Em xin anh, anh phải giúp em chuyện này. Em chỉ muốn có một đứa con với anh thôi mà. Ngoài anh ra, em không muốn có con với ai nữa hết. Anh phải giúp em thực hiện tâm nguyện này, xem như là bù đắp lại những gì anh đã gây ra cho em trong quá khứ.
Nguyên nghe thấy thế, tim anh bỗng quặn thắt, máu nóng bốc lên mặt. Anh ôm ngực, ngã khuỵu xuống sàn nhà. Không ngờ anh lại nghe lén được một chuyện tày trời đến vậy. Nghe tiếng động, Mai vội lau nước mắt chạy ra, thấy chồng nằm bất động trên sàn nhà, cô vội vã gọi cấp cứu.
![]() |
Nguyên lăn ra bất tỉnh khi nghe lén được cuộc điện thoại lúc nửa đêm của vợ (Ảnh minh họa) |