Tâm sự
15/07/2015 09:46Sắp cưới mà bạn trai lại "say nắng' người con gái khác
Em đắn đo mãi mới hỏi thẳng anh. Mới đầu anh cũng nói với em là không phải rồi cũng lý do này nọ. Nhưng sau đó anh có nói là anh hết yêu em rồi. Hết yêu em từ hai năm trước nhưng vì anh nhút nhát anh sợ em làm chuyện dại dột nên không thể nói với em. Với lại do em tạo cho anh quá nhiều áp lực, em thường xuyên cằn nhằn và kiểm soát anh trong mọi hoạt động. Và lần này anh nhất định chia tay em, dù cho em đã khóc rất nhiều, hứa sẽ thay đổi bản thân và cầu xin anh ở lại bên em, nhưng anh rất kiên quyết.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Nhưng đã gần vài tuần rồi, em không biết anh đã xử lý thế nào, em hỏi thì anh không trả lời, anh chỉ nói: "Chuyện đã lỡ vậy rồi bây giờ cứ chờ thời gian giải quyết và hàn gắn từ từ". Vì không muốn mất anh nên em thường xuyên nhắn tin gọi hỏi thăm anh nhưng có vẻ anh rất lạnh nhạt. Đợt anh về thành phố tụi em cũng đi chơi nhưng chẳng nói với nhau được câu nào, anh cứ im lặng và nhìn mặt đăm chiêu lắm.