Tâm sự
13/06/2018 21:49Tôi không đến nỗi nào mà sao vẫn độc thân

Tôi 28 tuổi, vừa chia tay bạn trai và bắt đầu cuộc sống độc thân. Ở tuổi này thật sự tôi đã không còn thời gian để tìm được hạnh phúc cho mình. Nghĩ đến cảnh bắt đầu tìm hiểu rồi yêu nhau, sau đó kết hôn tôi nghĩ cánh cửa đã quá hẹp để mình vượt qua. Tôi muốn được chia sẻ với những chị em đồng cảnh ngộ, không biết là cuộc sống độc thân không chồng không con có đáng sợ lắm không? Định kiến xã hội thì rõ ràng là có rồi nhưng giờ nhìn cảnh bạn bè yên bề gia thất sao tôi thấy quá tủi thân.
Tôi cũng không đến nỗi nào, nhiều người không bằng mình người ta vẫn có gia đình hạnh phúc, vậy mà hạnh phúc với tôi sao khó tìm đến vậy. Nhiều khi buồn chẳng biết làm gì để vượt qua, nhiều lời khuyên đưa ra là hãy làm cho cuộc sống bận rộn, hãy đi du lịch, nhưng bạn bè đã có chồng con đuề huề thì mình đi du lịch với ai, chẳng lẽ lại đi một mình? Cuộc sống đơn độc thật quá đáng sợ.
Huyền
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.