-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Tâm sự
19/08/2019 21:03Về ra mắt gia đình bạn gái, tôi quyết định chia tay ngay sau cuộc nói chuyện riêng với mẹ vợ tương lai
Tôi và Ngân yêu nhau hơn nửa năm nay. Cô ấy là một người con gái đáng yêu, dịu dàng và biết chừng mực. Chính điều này đã khiến tôi không hề biết rằng cô ấy là một tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Thế nên về sau khi biết chuyện, tôi không khỏi ái ngại, sợ không tương xứng với Ngân. Thế nhưng cô ấy luôn động viên rằng cô ấy tin tưởng tôi và quan trọng là tình yêu hai đứa dành cho nhau chứ những thứ khác chỉ là phù phiếm. Vì vậy mà cuối cùng tôi cũng đồng ý về ra mắt gia đình Ngân khi 2 đứa quyết định có mối quan hệ nghiêm túc với nhau.
Nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi vừa xác định nghiêm túc thì đã bị dập tắt. Ngày về ra mắt, gặp mẹ của Ngân, tôi gần như không tin vào mắt mình. Mẹ nàng đon đả ra mở cửa đón hai đứa. Bốn mắt nhìn nhau, mẹ Ngân cũng lắp bắp không nói nên lời. Hóa ra mẹ cô ấy chính là người sếp cũ đã gạ tình tôi cách đây hơn 1 năm.
Khi đó, tôi vào làm công ty cũ được 3 tháng thì trong một chuyến công tác, mẹ Ngân đã cho biết muốn có một mối quan hệ "đặc biệt" với tôi.
Bà là giám đốc, lúc đó cũng nghe tâm sự là chồng giàu có, đi công tác nước ngoài suốt nên bà cảm thấy cô đơn. Trong đám nhân viên, chẳng hiểu sao bà lại để ý tôi. Bà chủ động làm thân rồi đưa ra lời đề nghị và khẳng định sẽ không gây khó dễ cho tôi, chỉ cần tôi đồng ý làm "bồ". Đổi lại, tôi sẽ có tiền và những món đồ giá trị khác.
Thú thật lúc đó tôi cũng lay động, cũng nghĩ hay là tặc lưỡi đổi tình lấy tiền để giúp cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng rồi tôi không làm được. Tôi không cho phép bản thân buông thả như thế.
Thế nhưng mẹ Ngân không để tôi yên. Đêm ngày bà gửi ảnh nhạy cảm cho tôi, nhắn tin tình tứ và mời gọi. Bà còn dọa nếu tôi không đồng ý, bà sẽ đuổi việc. Chẳng còn cách nào khác, tôi quyết định nộp đơn nghỉ việc để trốn chạy khỏi lưới tình của người đàn bà tuổi trung niên ấy. Sau đó, tôi tìm một công việc khác và run rủi thế nào lại làm cùng công ty của Ngân. Tôi thật không hiểu vì sao cuộc đời lại trêu ngươi tôi như vậy.
Tình cảm tôi dành cho Ngân là thật nhưng mối quan hệ rắc rối với mẹ cô ấy thì khó mà coi như không có. Mặc dù tôi và mẹ cô chưa có gì quá giới hạn nhưng chừng đó đã đủ để tạo một vết xước quá lớn trong mối quan hệ này. Tôi cũng cảm thấy không thể tiếp tục hoặc tiến xa hơn nữa khi mẹ của người yêu lại chính là người gạ tình mình.
Hai ngày sau, mẹ Ngân hẹn gặp tôi và bảo:
- Tôi hẹn gặp cậu thế này có lẽ sẽ khiến cậu nghi ngại nhưng tôi mong cậu hãy chia tay với con gái tôi. Bù lại tôi sẽ đưa cho cậu 1 khoản tiền xem như là bồi thường và giữ im lặng chuyện của chúng ta.
- Bà không cần nói thì tôi cũng sẽ chia tay Ngân nhưng tôi cũng nói luôn để bà biết, khoản tiền này tôi không cần. Tôi dừng lại là vì tôn trọng Ngân, tôn trọng tình cảm của chúng tôi chứ không phải vì số tiền của bà. Mong rằng bà hãy sống ra sao để không làm con gái mình phải khổ nữa.
- Cậu...
- Chào bà.
Hôm đó, về nhà tôi đã nhắn tin chia tay người yêu với lí do cảm thấy không hợp. Ngân buồn và khóc nhiều nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Thà để cô ấy tin rằng tôi là kẻ không nghiêm túc còn hơn lộ ra chuyện buồn về mẹ cô. Hi vọng sau này cô ấy sẽ tìm được người đàn ông phù hợp hơn còn tôi sẽ rời xa thành phố này để tránh gặp mặt lại mẹ con cô ấy nữa.
Theo Miss Tơ (Helino)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (51 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (59 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (3 giờ trước)