Tâm sự
19/04/2017 14:20Vợ ngủ với người khác nửa năm tôi mới đủ bằng chứng
Tôi cho vợ một lựa chọn là ra đi trong lặng lẽ để tốt cho mọi người, còn hai đứa con ở với tôi; đổi lại tôi sẽ giữ kín mọi chuyện
Tôi cho vợ một lựa chọn là ra đi trong lặng lẽ để tốt cho mọi người, còn hai đứa con ở với tôi; đổi lại tôi sẽ giữ kín mọi chuyện
![]() |
Đàn ông ngoại tình đã bị cả xã hội lên án rồi huống chi đàn bà mà lăng loàn thì hỏi có ai bỏ qua được? Giờ vợ chồng tôi có tiếp tục thì quãng thời gian còn lại cũng chỉ làm khổ nhau thôi. Tôi không đánh đập hay chửi bới, không muốn làm rùm beng lên sợ ảnh hưởng đến tương lai hai con gái nhỏ. Tôi cho vợ một lựa chọn là ra đi trong lặng lẽ để tốt cho mọi người, còn hai đứa con ở với tôi; đổi lại tôi sẽ giữ kín mọi chuyện và cũng vì con không thể ở với một người mẹ như thế. Tôi nghĩ chắc không còn cách nào hơn. Mong được mọi người chia sẻ. Cảm ơn nhiều.
Theo Nguyên (VnExpress.net)