Thế giới
16/03/2026 08:174 người trong một gia đình Palestine tử nạn do trúng đạn của binh sĩ Israel
Theo báo cáo từ Bộ Y tế Palestine vào ngày 15/3, vụ việc xảy ra khi chiếc xe chở cả gia đình đang di chuyển trên đường thì bị tấn công bằng hỏa lực.

Thông tin từ hãng thông tấn Palestine cho biết, vụ nổ súng diễn ra vào tối ngày 14/3. Đáng xót xa hơn, gia đình này gặp nạn khi đang trên đường trở về sau buổi đi mua sắm quần áo mới để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Xả chay (Eid Al-Fitr) đang cận kề. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine xác nhận các nạn nhân thiệt mạng bao gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ mới chỉ 5 tuổi và 7 tuổi, tất cả đều tử vong do vết thương trúng đạn. Ngoài ra, hai người con khác trong gia đình cũng bị thương trong vụ tấn công này.
Về phía Israel, một tuyên bố chung từ quân đội và cảnh sát được đưa ra hôm qua nhằm giải thích về vụ việc. Theo đó, lực lượng an ninh cho rằng chiếc xe của gia đình Palestine đã tăng tốc lao về phía họ, tạo ra một mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các binh sĩ tại hiện trường. Nhóm an ninh đã đáp trả bằng hỏa lực dẫn đến cái chết của 4 người trên xe. Hiện tại, phía Israel cho biết vụ việc đang nằm trong quá trình điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.
Vụ bi kịch này xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Bờ Tây đang cực kỳ căng thẳng. Kể từ sau khi Israel và Mỹ thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran vào ngày 28/2, chính quyền Israel đã siết chặt các hạn chế đi lại trên khắp khu vực Bờ Tây. Đồng thời, thống kê cũng cho thấy đã có hơn 100 vụ bạo lực do người định cư Israel gây ra nhắm vào các cộng đồng người Palestine trong thời gian qua, khiến bầu không khí tại khu vực này luôn duy trì ở mức báo động đỏ.