Sự việc nam tiếp viên hàng không Eric Fernando Gutierrez Molina mất tích bí ẩn tại Colombia đã khép lại bằng một kết cục đau lòng. Những tình tiết mới được hé lộ xung quanh vụ việc đang làm dấy lên nỗi khiếp sợ về những cạm bẫy chết người ẩn giấu sau những cuộc vui nơi xứ người.
30-1774863131-am-anh-vu-nam-tiep-vien-american-airlines-tu-vong-khi-qua-canh-hoi-tho-cua-quy-va-nhung-manh-moi-kinh-hoang
Tiếp viên hàng không mất tích bí ẩn. Ảnh: People

Ngày 29/3, dư luận quốc tế bàng hoàng trước thông báo từ Thị trưởng thành phố Medellín (Colombia), ông Federico Gutiérrez, về việc tìm thấy một thi thể được cho là của Eric Fernando Gutierrez Molina. Nam tiếp viên 32 tuổi thuộc hãng hàng không American Airlines này đã được báo mất tích từ ngày 22/3 trong một chuyến quá cảnh tại Colombia. 

Thi thể của anh được phát hiện tại khu vực nằm giữa hai thị trấn Jericó và Puente Iglesias, khép lại những ngày tìm kiếm trong vô vọng của người cha tội nghiệp đã túc trực tại Medellín suốt thời gian qua.

Lật lại lịch trình định mệnh, sự việc bắt đầu vào tối ngày 21/3 khi Molina cùng hai đồng nghiệp (một nam và một nữ) đi chơi tại địa phương. Tại đây, nhóm của Molina đã làm quen với hai người đàn ông lạ mặt. 

Khi những người này đề nghị chuyển địa điểm tiệc tùng, người đồng nghiệp nam đã từ chối, trong khi Molina và người đồng nghiệp nữ tên Andrea quyết định đi tiếp.

Vài giờ sau đó, bi kịch bắt đầu lộ diện. Andrea được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn tột độ và phải nhập viện khẩn cấp. Điều đáng nói là cô hoàn toàn không có một chút ký ức nào về những gì đã xảy ra sau đó. 

Các cơ quan chức năng nghi ngờ rằng nhóm đối tượng tiếp cận Molina có tiền sử sử dụng Scopolamine – loại chất độc được mệnh danh là "hơi thở của quỷ". Đây là loại dược liệu cực kỳ nguy hiểm, thường được tội phạm dùng để tước đoạt ý thức và khả năng kiểm soát hành vi của nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản.

Sự lo lắng của người thân Molina bắt đầu lên đến đỉnh điểm vào sáng ngày 22/3. Ernesto Carranza, bạn đời của Molina, cho biết cô không thể liên lạc được với anh và phát hiện điện thoại của anh bị định vị tại hai địa điểm hoàn toàn xa lạ, cách rất xa khách sạn nơi anh lưu trú. 

Sharom Gil, bạn thân của Molina, cũng bàng hoàng chia sẻ rằng lần cuối cùng hai người trò chuyện là vào tối 21/3, khi Molina hào hứng kể về kế hoạch đi chơi cùng bạn bè trong thời gian quá cảnh.

Hiện tại, thi thể của Molina đã được chuyển đến cơ quan pháp y tại Medellín để tiến hành xác định danh tính chính thức. Theo ông Federico Gutiérrez, cuộc điều tra đang có những bước tiến triển rất khả quan khi lực lượng chức năng đã nắm giữ được những "manh mối rất rõ ràng" về các đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc. Tuy nhiên, phía cảnh sát Colombia hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về các tình tiết rùng mình này.

QT (SHTT)