Thế giới
12/03/2021 13:51Anh: đề xuất cấm đàn ông ra đường sau 18h
Bà Jennifer Helen Jones - nữ nam tước Jones của xứ Moulsecoomb - đưa ra đề xuất trên trong một cuộc thảo luận ngày 11/3 của Viện Nguyên lão (tức Thượng viện Anh) về vấn đề bạo lực gia đình, theo Sky News.
"Vào tuần Sarah Everard bị bắt cóc và có lẽ là đã bị giết - vì thi thể đã được tìm thấy ở một khu rừng tại Kent - tôi cho rằng khi có bất cứ cơ hội tiếp theo nào cho một dự luật phù hợp, tôi muốn có một lệnh giới nghiêm cho nam giới sau 18h mỗi tối", bà Jones nói.
"Tôi cảm thấy điều này sẽ giúp phụ nữ được an toàn hơn rất nhiều, và sự phân biệt đối xử sẽ được giảm bớt", bà Jones - thành viên của đảng Xanh của Anh - nói thêm.

Nghị sĩ Jones thừa nhận đề xuất của bà không phải một ý tưởng khả thi, nhưng muốn nhấn mạnh rằng phụ nữ cần được bảo vệ thay vì phải thay đổi hành vi của mình để có thể an toàn hơn.
Một nguồn thạo tin cho biết chính phủ Anh đã lập tức bác đề xuất họ cho là "vô cùng điên rồ" của nghị sĩ Jones, khẳng định áp giới nghiêm sau 18h với đàn ông sẽ xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản và không hiệu quả.
Trước làn sóng phản đối từ các đồng nghiệp, nghị sĩ Jones tuyên bố vẫn tiếp tục nỗ lực bảo vệ phụ nữ khỏi các tội ác hận thù. "Nếu có ai đó được khuyên ở nhà thì nên là đàn ông, chứ không phải phụ nữ. Điều đáng sợ hơn là những hành vi tấn công tình dục, đe dọa và lời nhận xét thô lỗ mà nữ giới vẫn phải chịu đựng hàng ngày", Jones nhấn mạnh.
Tuyên bố của bà Jones gây chú ý sau khi xảy ra vụ án chấn động tại thủ đô London. Sarah Everard, một phụ nữ 33 tuổi đột ngột mất tích trên đường trở về từ nhà một người bạn ở phía tây nam thành phố. Cảnh sát vào cuộc điều tra sau thông báo của gia đình nạn nhân, và tìm thấy những mảnh thi thể (chưa khẳng định là của nạn nhân) tại một khu vực nhiều cây cối ở Kent.
Hàng nghìn phụ nữ Anh đăng đàn mạng xã hội để bày tỏ sự lo lắng cũng như kể lại những trải nghiệm về việc cảm thấy thiếu an toàn khi đi bộ trên phố.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)