Bác sĩ Thomas Shaknovsky tại Florida vừa thừa nhận trước tòa rằng ông "không thể phân biệt được" lá lách và gan do quá rối loạn, dẫn đến cái chết của bệnh nhân 70 tuổi.
08-1778209745-bac-si-phau-thuat-thua-nhan-qua-roi-loan-dan-den-cat-nham-gan-khien-benh-nhan-tu-vong
Ông Thomas Shaknovsky (Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Walton).

Vụ án sơ suất y khoa nghiêm trọng xảy ra tại bang Florida đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi bị can, bác sĩ Thomas Shaknovsky (44 tuổi), đưa ra những lời thú nhận bàng hoàng. Trong bản ghi lời khai từ quá trình thẩm vấn vào tháng 11/2025, vị bác sĩ phẫu thuật tổng quát này thừa nhận đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ khi thực hiện ca mổ cho ông William Bryan.

Sự việc bắt nguồn từ ngày 21/8/2024, khi ông Bryan cùng vợ đang đi du lịch thì phải nhập viện do đau bụng. Bác sĩ Shaknovsky đã thuyết phục bệnh nhân thực hiện phẫu thuật cắt lách nội soi. Tuy nhiên, thay vì cắt bỏ lá lách theo kế hoạch, ông lại cắt nhầm gan của bệnh nhân, gây ra tình trạng mất máu cấp tính khiến nạn nhân tử vong ngay trên bàn mổ.

Giải thích về sai sót chết người này, Shaknovsky cho biết ca phẫu thuật gặp nhiều biến chứng nguy hiểm như xuất huyết không rõ vị trí và đại tràng phình to che khuất tầm nhìn. Trong bối cảnh ê-kíp đang nỗ lực ép tim để cứu sống bệnh nhân, vị bác sĩ này khai rằng bản thân "không thể phân biệt được" giữa hai cơ quan nội tạng. Ông thú nhận: "Tôi không thể diễn tả cảm giác mất bệnh nhân trên bàn mổ đau đớn thế nào... Tôi không phân biệt được vì lúc đó quá rối loạn."

Theo đơn kiện của bà Beverly, vợ góa của nạn nhân, bác sĩ Shaknovsky không chỉ mắc sai lầm về chuyên môn mà còn có dấu hiệu gian dối để che đậy sự việc. Sau ca mổ, ông vẫn ghi nhãn cơ quan bị cắt bỏ là lá lách. Chỉ đến khi bệnh nhân qua đời, sự thật mới bị phơi bày rằng đó thực chất là gan – một cơ quan có trọng lượng nặng hơn lá lách khoảng 1kg.

Đáng phẫn nộ hơn, hồ sơ vụ kiện cáo buộc bác sĩ này đã tìm cách lừa dối người nhà bệnh nhân khi khẳng định lá lách của ông Bryan bị bệnh nặng, to gấp 4 lần bình thường và đã "dịch chuyển" sang phía bên kia cơ thể để giải thích cho sự bất thường.

Tháng trước, Thomas Shaknovsky đã bị bắt và truy tố tội ngộ sát cấp độ 2. Các điều tra viên xác định vị bác sĩ này đã mắc hàng loạt sai lầm dây chuyền: tự ý chuyển sang phẫu thuật mở rủi ro cao dù tầm nhìn kém, cắt và ghim nhầm các cụm mạch máu quanh gan gây xuất huyết trầm trọng. Dù tình hình nguy kịch, ông bị cho là đã không gọi sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp khác.

Dù bác sĩ Shaknovsky bày tỏ sự hối hận muộn màng và khẳng định bản thân bị ám ảnh, tổn thương tinh thần sâu sắc sau sự việc, ông vẫn phải đối mặt với công lý. Nếu bị kết tội ngộ sát, vị bác sĩ này có thể phải chịu mức án lên tới 15 năm tù giam. Hiện vụ kiện dân sự về sơ suất y khoa của bà Beverly đối với ông vẫn đang tiếp tục được tòa án thụ lý.

QT (SHTT)