Thống đốc vùng biên giới Kursk của Nga sáng nay (9/7) cho biết, một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một bãi biển công cộng ở thành phố Kursk, làm 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
xác uav -rt
Mảnh vỡ UAV cảm tử của Ukraine. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, trong số các nạn nhân bị thương vì vụ tấn công xảy ra ngày 8/7 có 2 phụ nữ và một bé trai 5 tuổi. Họ đang được điều trị trong bệnh viện vì bỏng và bị thương do mảnh đạn. Ít nhất một người trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra, trong số những người thiệt mạng có một thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga khi đang cố gắng sơ tán mọi người khỏi hiện trường. 

Ông Aleksandr Khinshtein, Thống đốc vùng Kursk cáo buộc quân đội Ukraine cố tình nhắm vào dân thường khi tiến hành vụ tấn công vào thời điểm người dân tập trung tại bãi biển để kỷ niệm Ngày của Gia đình, Tình yêu và Lòng chung thủy. 

Quan chức này cho biết thêm, có 2 người nữa bị thương tại thành phố Rylsk sau khi UAV của Ukraine tập kích và làm hư hại một trung tâm bệnh lây, một trạm EMS và gây hỏa hoạn tại một tòa nhà văn phòng. 

Trước đó cùng ngày 8/7, một UAV đã tấn công một ngôi nhà ở làng Karyzh, khiến một người bị thương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án các cuộc tấn công của Ukraine, chỉ trích các quốc gia cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev. Trong một bài đăng trên kênh Telegram, bà Maria viết: "Những nước cung cấp khí tài cho Ukraine nên hiểu rằng vũ khí đang được sử dụng để sát hại trẻ em".

Vùng Kursk giáp biên giới với Ukraine thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công của UAV và tên lửa kể từ khi xung đột giữa Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022. Tháng 8/2024, quân Ukraine mở một cuộc đột kích quy mô lớn vào Kursk, kiểm soát nhiều làng và thành phố biên giới Sudzha. Tuy nhiên, tháng trước, quân đội Nga tuyên bố đã đẩy lui các lực lương Kiev khỏi vùng biên giới này.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)