Thế giới
27/02/2026 10:00Bão lửa trút xuống Kabul: Pakistan tuyên bố "chiến tranh không hạn chế" với Afghanistan
Đêm không ngủ tại thủ đô Kabul
Rạng sáng ngày 27/2, bầu trời thủ đô Kabul rung chuyển bởi những tiếng nổ lớn. Theo các nhân chứng tại hiện trường, đợt không kích đầu tiên bắt đầu vào lúc 1h50 sáng, sau đó nhanh chóng được tiếp nối bởi đợt ném bom thứ hai đầy dữ dội. Các video được công bố cho thấy những cột khói đen đặc bốc cao ngút trời từ các công trình bị trúng đạn, tạo ra những đám cháy lớn rực sáng trong đêm.
Phát ngôn viên của Taliban, ông Zabiullah Mujahid, xác nhận rằng các chiến đấu cơ của Pakistan không chỉ tập kích Kabul mà còn nhắm vào Kandahar và Paktia. Tại Kandahar, một căn cứ quân sự quan trọng ở miền Nam đã bị đánh trúng. Để đáp trả, các khẩu đội phòng không của Afghanistan đã liên tục khai hỏa vào các phi cơ Pakistan đang quần thảo trên bầu trời. Dù sức tàn phá của các vụ nổ là rất lớn, phía Taliban hiện cho biết chưa ghi nhận thương vong cụ thể từ các đợt không kích này.
Nguồn cơn từ tuyên bố "Chiến tranh không hạn chế"
Căng thẳng bùng phát bắt nguồn từ những đợt giao tranh dữ dội vào sáng ngày 26/2. Bộ Thông tin Pakistan khẳng định họ đang phải thực hiện các biện pháp "trừng phạt" đối với lực lượng Taliban tại các khu vực biên giới như Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram và Bajaur. Chính phủ Pakistan tuyên bố sẽ không lùi bước trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an ninh cho công dân của mình.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan, ông Khawaja Asif, đã đưa ra những cáo buộc đanh thép khi cho rằng Afghanistan đang trở thành "nơi tụ họp của các phần tử khủng bố toàn cầu" và bắt đầu "xuất khẩu khủng bố". Nhắc lại lịch sử tiếp nhận hàng triệu người tị nạn trong nửa thế kỷ qua, ông Asif nhấn mạnh: "Pakistan đã hết kiên nhẫn. Chúng tôi đang tiến hành các phản ứng quyết liệt. Đây là chiến tranh không giới hạn". Trước đó, quân đội nước này cũng đã tấn công các vị trí của lực lượng Taliban Pakistan (TTP) và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ nước láng giềng.
Cuộc chiến thông tin về thương vong và tổn thất
Sau đợt không kích vào thủ đô, lực lượng Taliban đã ngay lập tức mở chiến dịch trả đũa quy mô lớn từ các tỉnh Kandahar và Helmand nhắm vào các căn cứ quân sự của Pakistan. Tuy nhiên, số liệu về thiệt hại mà hai bên đưa ra có sự chênh lệch vô cùng lớn, phản ánh tính chất khốc liệt của cuộc chiến thông tin.
Về phía Pakistan, quân đội nước này tuyên bố đã tiêu diệt 133 thành viên Taliban, làm bị thương hàng trăm người khác, đồng thời phá hủy hàng loạt căn cứ và trang thiết bị quân sự của đối phương. Ngược lại, phía Afghanistan bác bỏ con số này và cho biết chỉ có 8 binh sĩ thiệt mạng.
Đại diện chính phủ Afghanistan, ông Hamdullah Fitrat, còn đưa ra thông tin gây chấn động khi tuyên bố lực lượng của họ đã hạ 55 binh sĩ Pakistan, bắt giữ một số người và chiếm quyền kiểm soát 19 tiền đồn quân sự. Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar chỉ xác nhận có 2 binh sĩ thiệt mạng và 3 người bị thương trong các đợt giao tranh.

Tương lai bất định của vùng biên giới
Bộ Quốc phòng Afghanistan đã công bố các thước phim ghi lại cảnh tượng xe quân sự hành quân trong đêm cùng tiếng súng nổ liên hồi tại 6 tỉnh giáp biên giới. Dù các cuộc tấn công trả đũa ban đầu được thông báo là đã kết thúc vào nửa đêm ngày 26/2, nhưng việc Pakistan đưa chiến tranh vào tận thủ đô Kabul đã đẩy xung đột lên một nấc thang hoàn toàn mới.
Hiện nay, thế giới đang nín thở theo dõi diễn biến tại khu vực này khi cả hai quốc gia láng giềng đều khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp quân sự để đối đầu với nhau. Với việc Pakistan tuyên bố tình trạng "chiến tranh không hạn chế", bóng ma của một cuộc xung đột toàn diện đang hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết tại biên giới hai nước.