Thế giới
20/04/2016 08:56Bé trai 3 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 15 xuống đất
Cậu bé Kỳ Kỳ, 3 tuổi đã theo bố mẹ đến sống ở Thường Xuân được một khoảng thời gian khá dài. Căn hộ chung cư mới sắm ở tầng 15 của gia đình Kỳ Kỳ đang trong thời kỳ sửa chữa. Vì con còn nhỏ nên bố mẹ cậu bé vốn định lắp thêm rào chống trộm để ngăn không cho cậu bé trèo leo ra bên ngoài cửa sổ.
![]() |
Cậu bé Kỳ Kỳ hiện vẫn chưa hết nguy kịch. |
Ngày 11/4, chỉ có mẹ con Kỳ Kỳ ở nhà trông thợ đang thi công. Theo kế hoạch, nhóm thợ tháo hết cửa sổ kính ra để chuẩn bị thay mới. Khi được nhờ lấy chậu, mẹ của Kỳ Kỳ đã dặn dò con trai: "Chố kia nguy hiểm lắm nên con đừng đến đó nhé!" rồi mới yên tâm chạy vào bếp tìm đồ. Không ngờ, người mẹ vừa rời đi thì cậu bé hiếu động đã bò đến bên cửa sổ chơi một mình và trong lúc sơ sẩy, Kỳ Kỳ đã rơi từ cửa sổ tầng 15 xuống đất.
![]() |
Căn hộ mà gia đình Kỳ Kỳ mới mua nằm ở tầng 15 của khu nhà. |
Được biết, khi rơi xuống tầng 7, cậu bé đã bị mắc phơi quần áo ở đó cản lại phần nào, và địa điểm mà Kỳ Kỳ tiếp đất là một bãi cỏ, hơn nữa hôm đó trời mưa nên nền đất khá ẩm ướt, có lẽ chính vì vậy nên cậu bé mới may mắn thoát khỏi tay thần chết.
![]() |
Chỉ vì 1 phút bất cẩn của người lớn đã gây ra những hậu quả đau lòng. |
![]() |
Địa điểm mà Kỳ Kỳ tiếp đất là một bãi cỏ, hơn nữa hôm đó trời mưa nên nền đất khá ẩm ướt. |
|
Có lẽ chính vì vậy nên cậu bé mới may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. |
Theo Đình Đình (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)