Dù vừa gửi đi những lời cảm ơn nồng nhiệt đến quốc gia láng giềng Iraq qua một bức thư tay, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn tiếp tục duy trì trạng thái "ẩn mình" trước công chúng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng thực sự của ông.
30-1774830670-bi-an-bao-trum-su-xuat-hien-cua-tan-lanh-tu-toi-cao-iran-sau-thong-diep-gui-iraq
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei - Ảnh: REUTERS

Theo đưa tin từ hãng thông tấn ISNA ngày 29/3, ông Mojtaba Khamenei đã gửi một thông điệp viết tay nhằm bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo và nhân dân Iraq. 

Trong thư, tân Lãnh tụ Tối cao Iran đánh giá cao lập trường kiên định của Iraq trong việc chống lại các hành động gây hấn nhằm vào Tehran, đồng thời gửi lời tri ân đặc biệt đến Đại giáo chủ Ali Sistani – nhân vật biểu tượng của Hồi giáo dòng Shiite.

Bức thông điệp này được chuyển giao sau cuộc hội đàm giữa Đại sứ Iran tại Baghdad và Hội đồng Tối cao Hồi giáo Iraq – một thực thể chính trị quan trọng được thành lập từ năm 1982. 

Tuy nhiên, một chi tiết khiến dư luận đặc biệt quan tâm là việc giới chức Iran hoàn toàn giữ kín phương thức truyền tải bức thư này, cũng như việc ông Mojtaba vẫn chưa hề xuất hiện công khai trước truyền thông.

Ở tuổi 56, ông Mojtaba Khamenei chính thức kế nhiệm vị trí Lãnh tụ Tối cao vào giữa tháng này, sau khi cha ông, cố Lãnh tụ Ali Khamenei, tử nạn trong một cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel vào ngày 28/2. 

Kể từ khi nắm quyền, vị tân lãnh tụ này chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản với lập trường cứng rắn về cuộc xung đột tại Trung Đông. Những nội dung này thường được các phát ngôn viên đọc lại trên sóng truyền hình thay vì sự xuất hiện trực tiếp của chính chủ.

Sự vắng mặt kéo dài của ông Mojtaba đã tạo nên một làn sóng nghi vấn về nơi ở và sức khỏe của ông. Phản hồi về vấn đề này, truyền hình nhà nước và giới chức Iran khẳng định nhà lãnh đạo đang trong quá trình hồi phục sau những vết thương từ một cuộc không kích.

Dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình, CNN cho biết ông Khamenei có thể đã bị gãy chân ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự, kèm theo đó là các vết bầm tím quanh mắt trái và một số vết thương nhỏ trên mặt. 

Dù truyền thông trong nước vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh của ông, nhưng tính thời điểm của những bức ảnh này vẫn là một dấu hỏi lớn khi không có xác nhận đó là ảnh mới hay cũ.

Nghi vấn về sự an nguy của tân Lãnh tụ Iran càng thêm nóng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng vào tuần trước. Ông Trump cho biết Washington đang tiến hành đàm phán với một "quan chức cấp cao" của Tehran, nhưng khẳng định đó không phải là người đứng đầu tối cao. 

Tổng thống Mỹ thậm chí còn bày tỏ sự hoài nghi trực diện khi tuyên bố phía Mỹ chưa nhận được tin tức gì về sự hiện diện của người kế nhiệm và để ngỏ câu hỏi về việc liệu ông Mojtaba còn sống hay không.

QT (SHTT)