Thế giới
17/04/2026 09:40Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok
Ngay từ khi còn nhỏ, Isabella Guzman đã bộc lộ những bất ổn về mặt hành vi, dù đôi lúc cô bé vẫn cho thấy nét ngọt ngào và tốt bụng. Lo ngại trước sự thay đổi của con gái, bà Yun Mi Hoy đã quyết định gửi Isabella đến sống cùng cha ruột là ông Robert Guzman khi cô mới lên 7 tuổi. Thế nhưng, khi quay trở lại sống cùng mẹ và người cha dượng Ryan Hoy, mọi thứ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Isabella bỏ dở chương trình trung học, ngày càng trở nên hung hăng và tỏ thái độ chống đối kịch liệt với mẹ ruột. Mối quan hệ giữa hai mẹ con bị đẩy đến bờ vực thẳm vào cuối tháng 8 năm 2013, khi Isabella nhổ nước bọt vào mặt bà Hoy trong một trận cãi vã nảy lửa.
Sáng hôm sau, một email với thông điệp ngắn gọn nhưng đầy mùi chết chóc được gửi đến người mẹ: "Mẹ sẽ phải trả giá". Dù cảnh sát đã được gọi đến để xoa dịu tình hình và cha ruột của cô cũng đã cố gắng khuyên can, nhưng không ai ngờ rằng một thảm kịch kinh hoàng đã được lên nướng.
Ngày 28 tháng 8 năm 2013 tại thành phố Aurora, bang Colorado (Mỹ) đã trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ phai trong tâm trí ông Ryan Hoy. Buổi tối hôm đó, khi bà Yun Mi Hoy vừa đi làm về và bước lên lầu đi tắm, ông Hoy bất ngờ nghe thấy những tiếng va đập chát chúa hòa lẫn tiếng la hét thất thanh.
Vội vã chạy lên tầng, người cha dượng chỉ kịp nhìn thấy Isabella đóng sầm và khóa trái cửa phòng tắm. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ khe cửa. Trong cơn hoảng loạn tột độ, ông lao xuống nhà gọi 911.

Khi quay lại, ông nghe thấy tiếng thều thào yếu ớt của vợ mình, ngay trước khi cánh cửa mở ra. Isabella bước ra ngoài, tay lăm lăm con dao nhuốm máu, ánh mắt vô hồn đờ đẫn bước qua mặt cha dượng như một bóng ma tĩnh lặng.
Cảnh tượng bên trong phòng tắm vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ ai: Bà Yun Mi Hoy nằm bất động trên vũng máu với 79 nhát đâm chém tập trung ở đầu, cổ và thân mình.
Vết cắt sâu ở cổ họng cùng một chiếc gậy bóng chày nằm lăn lóc bên cạnh là minh chứng cho sự tàn bạo của hung thủ. Chiều hôm sau, Isabella bị tóm gọn tại một bãi đậu xe, trên người vẫn bận nguyên chiếc áo thể thao dính máu của chính người mẹ mình vừa sát hại.
Ngày 5 tháng 9 năm 2013, Isabella Guzman trình diện tại phiên tòa sơ bộ. Thay vì cúi đầu hối lỗi hay tỏ ra sợ hãi, cô gái 18 tuổi liên tục nhếch mép cười thách thức, lấy tay chỉ vào mắt và thản nhiên tạo dáng trước ống kính truyền thông.
Tuy nhiên, đằng sau những biểu cảm rợn người ấy là một hồ sơ y tế vô cùng phức tạp. Các chuyên gia tâm thần chẩn đoán Isabella mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng ở mức độ nghiêm trọng. Bản thân cô khai nhận đã bị ảo giác dẫn dắt suốt nhiều năm.

Vào thời điểm vung dao, cô không hề nhận thức được nạn nhân là mẹ mình, mà đinh ninh rằng bản thân đang trừ khử một người phụ nữ tên Cecelia để... giải cứu thế giới. Nhận thấy hung thủ hoàn toàn mất khả năng phân biệt đúng sai do bệnh lý, công tố viên George Brauchler và thẩm phán đã thống nhất miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Isabella được đưa đến Viện Sức khỏe Tâm thần Colorado để điều trị vô thời hạn.
Vụ án tưởng chừng đã ngủ yên thì đến năm 2020, cái tên Isabella Guzman bỗng chốc bùng nổ trên nền tảng TikTok. Đoạn video ghi lại nụ cười và những biểu cảm kỳ quái của cô tại phiên tòa năm xưa bị đào xới lại, lồng ghép trên nền nhạc "Sweet but Psycho" và lập tức thu về hàng triệu lượt xem.
Một bộ phận cư dân mạng lệch lạc bắt đầu tung hô Isabella như một "tội phạm xinh đẹp". Các hội nhóm người hâm mộ mọc lên, không ngớt lời ca tụng nhan sắc và thậm chí tự vẽ ra những thuyết âm mưu vô căn cứ để tẩy trắng cho tội ác giết người.
Hiện tượng này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự suy đồi đạo đức khi một bộ phận giới trẻ biến một tội phạm tâm thần thành thần tượng văn hóa đại chúng.
Cũng trong năm 2020, Isabella chính thức nộp đơn xin trả tự do. Cô chia sẻ với đài CBS4 Denver rằng bệnh tình đã được kiểm soát nhờ phác đồ điều trị và bản thân không còn là mối nguy hiểm. Isabella cũng đổ lỗi một phần cho quá khứ bị bạo hành, cho rằng việc cô rời bỏ tôn giáo vào năm 14 tuổi đã khiến sự ngược đãi từ cha mẹ trở nên tồi tệ hơn.
Những nỗ lực này đã mang lại kết quả bước đầu khi vào tháng 6 năm 2021, cô được phép rời bệnh viện dưới sự giám sát để tham gia các buổi trị liệu cộng đồng.
Hiện tại, Isabella Guzman vẫn đang tiếp tục cuộc sống và quá trình điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần Colorado ở Pueblo. Dù nhận được sự cảm thông y khoa hay sự tung hô bệnh hoạn từ thế giới ảo, sự thật về 79 nhát dao tước đoạt mạng sống của người mẹ ruột vẫn là một vết nhơ không thể gột rửa.
Vụ án rúng động này sẽ mãi là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về hiểm họa khôn lường của các căn bệnh tâm lý không được can thiệp, cũng như mặt trái độc hại của thứ quyền lực mang tên "sự nổi tiếng trên internet".