Thế giới
24/04/2026 11:18Bi kịch "Chị đại" 19 tuổi nướng 60 tỷ của bố vào livestream: Cha đưa con vào tù để cứu công ty

Trưa ngày 21/4, mạng xã hội và dư luận tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) rúng động trước câu chuyện của gia đình ông Zhou, chủ một doanh nghiệp thực phẩm đông lạnh.
Vụ việc bắt đầu vỡ lở vào tháng 11/2025, khi ông Zhou định rút tiền nhập hàng cuối năm thì bàng hoàng nhận được thông báo từ con gái kiêm thủ quỹ của mình – Xiaomeng – rằng toàn bộ tài khoản công ty đã trống rỗng.
Kết quả sao kê ngân hàng cho thấy một sự thật khủng khiếp: Trong vòng chưa đầy một năm rưỡi, Xiaomeng đã "thổi bay" hơn 17 triệu tệ (tương đương 60 tỷ đồng) vào các nền tảng livestream và trò chơi điện tử.
Đáng chú ý, cô gái trẻ đã chi tới 11 triệu tệ chỉ để mua quà ảo tặng cho các nam streamer và 6 triệu tệ cho các hộp thẻ bài trực tuyến. Những khoản nạp tiền ban đầu rất nhỏ nhưng sau đó tăng phi mã; có ngày cao điểm, Xiaomeng thực hiện tới 57 giao dịch, thậm chí chi 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng) cho một lần nạp chỉ để mua "tên lửa ảo".
Sở dĩ Xiaomeng có thể dễ dàng thực hiện hành vi này là do sự tin tưởng quá mức của người cha. Sau khi ly hôn, ông Zhou một mình nuôi con và vì quá bận rộn, ông đã giao sổ sách cho con gái quản lý từ năm 16 tuổi, sau đó là toàn quyền kiểm soát tài khoản cá nhân lẫn công ty.
Trên không gian ảo, với số tiền vung ra không tiếc tay, Xiaomeng được tôn vinh là "Chị đại top 1", thường xuyên được các nam streamer vây quanh trò chuyện đêm khuya. Điều này khiến cô rơi vào trạng thái ảo giác về giá trị tiền bạc, thừa nhận rằng việc nạp hàng trăm nghìn tệ vào mạng xã hội không hề gây cảm giác xót xa như khi mua một chiếc túi xách ngoài đời thực.
Hậu quả của những phút giây làm "chị đại" ảo là thực tại tàn khốc cho gia đình. Số tiền bị chiếm đoạt phần lớn là vốn lưu động, trong đó có 8 tỷ tệ tiền vay bạn bè và gần 10 tỷ tệ vay ngân hàng. Hiện tại, hai căn nhà của gia đình đã bị thế chấp, doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản cùng các khoản nợ đối tác bủa vây.
Đáng cay đắng hơn, do Xiaomeng đã 19 tuổi – độ tuổi trưởng thành theo pháp luật – nên các nền tảng livestream đã thẳng thừng khước từ yêu cầu hoàn tiền với lý do đây là chi tiêu tự nguyện của người lớn.
Trong bước đường cùng, ông Zhou đã phải đưa con gái đi đầu thú với hy vọng biến số tiền trên thành tang vật vụ án để có cơ sở pháp lý đòi lại. Theo luật sư, hành vi của Xiaomeng thuộc nhóm "đặc biệt nghiêm trọng", đối mặt với khung hình phạt từ 10 năm tù đến chung thâu.
"Nó có thể đi tù, nhưng đây là con đường duy nhất để cứu sinh kế của cả nhà", người cha đau đớn chia sẻ.