Thế giới
23/03/2026 10:15Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con

Không gian nhà tang lễ bao trùm một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Không có sự tấp nập của khách đến viếng thăm, cũng chẳng có những lẵng hoa chia buồn thường thấy. Dẫn đầu đoàn đưa tang là bốn chiếc bài vị nhỏ bé của bốn anh em, bao gồm ba bé gái mới chỉ 7 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi và một bé trai vừa tròn 5 tháng tuổi. Theo sát phía sau là linh cữu của người cha 34 tuổi.
Ám ảnh nhất trong buổi lễ có lẽ là bức di ảnh thờ và những món đồ cúng tế được đặt cẩn thận phía trước. Trong ảnh, người cha đang ôm chặt cậu con trai út vẫn còn quấn tã, trong khi ba cô con gái nhỏ đứng phía trước, hồn nhiên tạo dáng tay hình chữ V và tinh nghịch chỉ tay lên má.
Lễ vật đưa tiễn các em về thế giới bên kia chỉ là những loại trái cây mà khi sống các em từng yêu thích, một lon cà phê quen thuộc của người cha, và xót xa nhất – một chiếc bình sữa nhỏ dành cho sinh linh mới 5 tháng tuổi.
Người duy nhất khoác áo tang trong buổi lễ là bà Kim, 35 tuổi, mẹ của những đứa trẻ. Bà vừa được tạm thích phóng từ trại giam để về lo hậu sự cho chồng con. Bước đi chập choạng theo đoàn xe, bà khóc ngất và nghẹn ngào tự trách bản thân.
Người mẹ mang thân tù tội đau đớn tâm sự rằng các con của mình đều rất ngoan ngoãn, tươi sáng nhưng lại kém may mắn khi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có những người cha người mẹ yếu kém.
Trái tim bà như thắt lại khi nhớ đến việc mình thậm chí chưa thể lo cho các con một bữa cơm tử tế trước lúc chia xa. Giờ đây, bà chỉ biết chắp tay cầu nguyện, mong sao ở một thế giới khác, các con sẽ không còn phải chịu cảnh đói khát, được ăn những món ngon và làm mọi điều mình thích.
Bi kịch của gia đình bắt nguồn từ những chuỗi ngày trượt dài trong khó khăn và bế tắc. Theo chia sẻ của bà Kim, chồng bà vốn mồ côi từ nhỏ, mang thể trạng gầy yếu nên chật vật mãi vẫn không thể tìm được một công việc ổn định.
Sự kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần khiến ông dần bộc lộ những triệu chứng của căn bệnh trầm cảm. Ông từng buông những lời nói đầy tuyệt vọng như: "Thế gian này chẳng có ai để tin tưởng" hay "Tôi có nói ra thì ai thèm nghe".
Hoàn cảnh gia đình càng bị đẩy xuống vực thẳm khi bà Kim vướng vào vòng lao lý do liên quan đến các tội danh tài chính. Một mình gồng gánh nuôi bốn đứa con thơ trong cảnh túng quẫn bủa vây, người cha mỏng manh ấy đã gục ngã hoàn toàn.
Vào ngày 18/3, thi thể của năm cha con được phát hiện tại một căn nhà ở huyện Ulju. Cơ quan cảnh sát nhận định nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm này là do ngộ độc khí CO.
Đáng xót xa hơn, thảm kịch này lẽ ra có thể được ngăn chặn. Chính quyền địa phương trước đó đã từng tiếp cận và hướng dẫn người cha làm thủ tục xin trợ cấp sinh hoạt cơ bản, nhưng vì một lý do nào đó, ông đã buông xuôi và không nộp đơn.
Sự việc rúng động này đang tạo ra một làn sóng mạnh mẽ, hối thúc Chính phủ và chính quyền các cấp tại Hàn Quốc phải nhìn nhận lại lỗ hổng trong hệ thống hỗ trợ phúc lợi. Hơn lúc nào hết, quy trình "xin trợ cấp" đang được yêu cầu phải thay đổi, chuyển từ bị động sang chủ động tiếp cận, nhằm giang tay cứu giúp kịp thời những mảnh đời yếu thế trước khi quá muộn.