Dư luận Thái Lan đang vô cùng bàng hoàng và xót xa trước một vụ án mạng thương tâm xảy ra tại thủ đô Bangkok, khi một bé gái 7 tuổi bị chính mẹ ruột sát hại. Phương thức ra tay tàn độc cùng lời biện minh mâu thuẫn của hung thủ không chỉ gây phẫn nộ tột độ mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về sự băng giá trong các mối quan hệ gia đình.

Bi kịch bắt đầu hé lộ vào thứ Ba, ngày 31/3 vừa qua, khi bà Nan (50 tuổi, quốc tịch Myanmar) hớt hải bế thi thể cháu ngoại 7 tuổi tên Su đến Bệnh viện Synphaet Seriruk (Bangkok). Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người bà đã khai với các nhân viên y tế rằng mình hoàn toàn không rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của đứa trẻ. 

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ chuyên môn, các bác sĩ nhanh chóng phát hiện ra những vết hằn bất thường trên chiếc cổ nhỏ bé của nạn nhân – dấu vết đặc trưng của hành vi siết cổ. Nhận định đây là một vụ án mạng bạo hành nghiêm trọng, phía bệnh viện đã lập tức trình báo sự việc lên Sở Cảnh sát Min Buri.

03-1775220502-bi-kich-tai-thai-lan-rung-dong-loi-khai-cua-nguoi-me-nhan-tam-tuoc-doat-mang-song-con-gai-7-tuoi
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm tại Thái Lan.

Đứng trước sự điều tra gắt gao của cơ quan chức năng, bà Nan cuối cùng đành gạt nước mắt, hé lộ một sự thật cay đắng: bà nghi ngờ hung thủ sát hại bé Su không ai khác chính là con gái ruột của mình - Myo Pa Pa Tun, 34 tuổi.

Chi tiết về hiện trường vụ án khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải ám ảnh. Đứa trẻ vô tội đã bị tước đoạt mạng sống bằng một thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Khi kiểm tra phòng ngủ, bà Nan phát hiện một chiếc ba lô chứa đến 6 chai nước được buộc chặt vào cổ bé Su bằng một chiếc áo choàng. Chiếc ba lô nặng nề ấy sau đó bị ném thẳng ra ngoài cửa sổ, tạo thành một thòng lọng oan nghiệt siết chết nạn nhân thương tâm.

Ngay trước khi người bà phát hiện ra thi thể lạnh lẽo của cháu mình, Myo Pa Pa Tun đã xách hành lý rời khỏi nhà. Nghi phạm để lại một lời nói dối ráo hoảnh với mẹ đẻ rằng cô ta định chuyển đi nơi khác sống. Bà Nan lúc đó không hề vặn hỏi con gái định đi đâu, để rồi khi bước vào phòng ngủ kiểm tra cháu ngoại, bà mới bàng hoàng phát hiện ra thảm kịch.

03-1775220502-bi-kich-tai-thai-lan-rung-dong-loi-khai-cua-nguoi-me-nhan-tam-tuoc-doat-mang-song-con-gai-7-tuoi
Bà Nan kể lại câu chuyện cho cảnh sát.

Lưới trời lồng lộng, hành trình trốn chạy của người mẹ máu lạnh nhanh chóng chấm dứt. Đến ngày thứ Năm, 2/4, lực lượng cảnh sát đã xác định được vị trí và tóm gọn Myo Pa Pa Tun khi ả đang lẩn trốn tại một khách sạn trên đảo Koh Larn, thuộc tỉnh Chon Buri.

Tại cơ quan điều tra, Myo Pa Pa Tun đã phải cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên, lời biện minh của nữ nghi phạm gốc Myanmar này càng thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ. Myo khai rằng bản thân bị trầm cảm và căng thẳng tột độ do những khó khăn cá nhân. 

Được biết, người phụ nữ này từng đi làm việc tại Brunei và mới chỉ trở về Thái Lan thăm con gái được vài ngày trước khi thảm án xảy ra.

Đáng sợ hơn, cô ta thừa nhận ban đầu đã vạch ra một kế hoạch tàn độc: sát hại con gái rồi tự sát để giải thoát. Thế nhưng đến phút chót, cô ta đã hèn nhát từ bỏ ý định tự kết liễu đời mình, để mặc thi thể đứa con gái ruột và quyết định bỏ trốn.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã di lý Myo Pa Pa Tun về đồn cảnh sát Min Buri để hoàn tất các thủ tục pháp lý. Nghi phạm đang phải đối mặt với cáo buộc giết người có chủ ý theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan. Bản án nghiêm khắc nhất đang chờ đợi người mẹ này có thể là từ 15 đến 20 năm tù, chung thân, hoặc thậm chí là án tử hình.

03-1775220502-bi-kich-tai-thai-lan-rung-dong-loi-khai-cua-nguoi-me-nhan-tam-tuoc-doat-mang-song-con-gai-7-tuoi
Nghi phạm đã bị bắt giữ vào ngày 2/4 vừa qua.

Đằng sau vụ án chấn động này là sự ngỡ ngàng tột độ của những người hàng xóm. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel 6, những người sống quanh ngôi nhà của gia đình 4 người Myanmar (gồm vợ chồng bà Nan, Myo và bé Su) cho biết họ chưa từng nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường. 

Trong ký ức của họ, bé Su là một cô bé khỏe mạnh, vui vẻ, thường xuyên tung tăng đạp xe quanh khu phố và chơi đùa ở sân chơi. Về phần Myo, cô ta cũng không hề bộc lộ bất kỳ dấu hiệu bạo lực nào ở nơi công cộng. Sự bình yên giả tạo ấy đã vỡ vụn, để lại một nỗi xót xa khôn nguôi cho một sinh linh bé nhỏ đã vĩnh viễn mất đi tương lai phía trước.