Thế giới
08/10/2026 06:17Biển thủ hơn 9 triệu USD tiền công đức: Cựu trụ trì chùa Thái Lan lĩnh mức án 742 năm tù
Tòa án Hình sự Trung ương về Tham nhũng và Sai phạm Thái Lan vừa đưa ra phán quyết gây chấn động dư luận khi tuyên phạt Phra Alongkot – cựu trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu tại tỉnh Lop Buri – tổng cộng 742 năm tù về tội danh biển thủ tiền công đức và rửa tiền.

Theo phán quyết được công bố vào ngày 7/10, cơ quan xét xử xác định ông Phra Alongkot (người từng mang pháp hiệu Phra Rajavisutthiprachanat), nguyên trụ trì ngôi chùa Wat Phra Bat Nam Phu ở miền trung Thái Lan, đã liên tiếp thực hiện chuỗi hành vi phạm tội nghiêm trọng. Ban đầu, hội đồng xét xử áp dụng mức phạt 6 năm tù cho mỗi tội danh trong tổng số 185 vụ biển thủ và 3 năm tù về tội rửa tiền. Tuy nhiên, nhờ thái độ tích cực hợp tác trong suốt tiến trình xét xử, cựu trụ trì đã được tòa giảm án xuống còn 4 năm tù cho mỗi hành vi biển thủ và 2 năm tù cho tội rửa tiền, đưa tổng hình phạt lên con số 742 năm tù giam.
Cùng chịu sự trừng phạt của pháp luật, Sekson Sapseesakul – trợ lý thân cận của Alongkot, thường được biết đến với tên gọi "Bác sĩ Bee" – bị kết tội đồng phạm với vai trò giúp sức đắc lực cho hành vi chiếm đoạt tài sản nhà chùa và phải nhận mức án 386 năm tù. Bên cạnh hình phạt giam giữ, tòa án buộc các bị cáo phải hoàn trả số tiền hơn 9 triệu USD cho chùa Wat Phra Bat Nam Phu. Mặc dù tổng mức án được tuyên lên tới hàng trăm năm, căn cứ theo quy định của Bộ luật Hình sự Thái Lan, cả hai phạm nhân sẽ chỉ phải chấp hành thời gian thụ án thực tế tối đa là 50 năm tù mỗi người.
Vỏ bọc hoàn hảo của "người hùng" bệnh nhân HIV/AIDS
Vụ bắt giữ ông Alongkot vào tháng 8 năm ngoái về hành vi biển thủ và rửa tiền từng tạo nên cơn chấn động lớn trong toàn xã hội Thái Lan, bởi nhân vật này từng có thời gian dài được ca tụng như một nhà hoạt động xã hội tiên phong trong việc cưu mang và hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS. Tuy nhiên, kết quả điều tra đã bóc trần sự thật ngỡ ngàng khi xác định ông đã làm giả hồ sơ học vấn và mạo danh người khác ngay từ thời điểm xuất gia thụ giới vào năm 1986.
Đến năm 1988, Alongkot được bổ nhiệm giữ chức trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu và chỉ 4 năm sau đó, ông bắt đầu thành lập một cơ sở chăm sóc bệnh nhân AIDS ngay tại khuôn viên chùa. Ở giai đoạn ban đầu, quyết định này từng dấy lên nhiều làn sóng tranh luận gay gắt do dư luận hoài nghi việc một cơ sở tự viện Phật giáo lại đứng ra kêu gọi quyên góp tài chính và vận hành trung tâm chăm sóc y tế cho người mắc căn bệnh thế kỷ.
Dẫu vậy, việc làm của Alongkot sau đó đã chạm đến lòng trắc ẩn của cộng đồng, thu hút các dòng tiền quyên góp khổng lồ liên tục đổ về từ cả trong nước lẫn quốc tế. Cơ sở chăm sóc này từng trở thành điểm đến thu hút đông đảo tình nguyện viên y tế nước ngoài cùng hơn 100.000 lượt khách ghé thăm mỗi năm. Thậm chí, uy tín thời điểm đó còn mang lại cho cựu trụ trì hàng loạt bằng tiến sĩ danh dự do các trường đại học danh tiếng của Thái Lan trao tặng như Đại học Thammasat, Đại học Ramkhamhaeng và Đại học Hoàng tử Songkla nhằm ghi nhận những cống hiến vì cộng đồng.
Bức màn nhung che đậy chỉ thực sự sụp đổ khi hàng loạt dấu hỏi và nghi vấn liên quan đến công tác quản lý, thu chi nguồn tiền thiện nguyện chăm sóc người bệnh tại cơ sở này bắt đầu phát lộ. Những bất minh tài chính kéo dài đã buộc Alongkot phải từ chức trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu trước khi chính thức bị lực lượng chức năng bắt giữ hồi tháng 8 năm ngoái.
Từ một nhân vật từng đứng trên đỉnh cao danh vọng tôn giáo và xã hội, hành vi trục lợi trên lòng nhân ái của hàng triệu phật tử đã khép lại sự nghiệp của Alongkot bằng bản án nghiêm khắc, trả lời cho những sai phạm nghiêm trọng đối với nguồn tiền công đức của ngôi chùa.
PV (SHTT)