Thế giới
16/05/2015 17:43Bỏ trốn cùng người yêu, thiếu nữ bị người nhà đánh chết
Cảnh sát ở miền đông Ấn Độ bắt giữ một người và đang truy tìm 14 người khác sau vụ một thiếu nữ bị người nhà đánh đến chết rồi đem đốt xác do bỏ trốn cùng người yêu.
![]() |
Người dân biểu tình phản đối các vụ "giết người vì danh dự" - Ảnh: EPA |
"Hai người bị đưa về làng của cô gái, sau đó bị đánh đến chết rồi bị đốt xác bên ngoài làng", một quan chức cảnh sát nói.
Manu Maharaj, cảnh sát trưởng quận Gaya, cho Daily Mail biết hai người đã bị đánh đập tàn nhẫn trước sự chứng khiến của hơn 100 dân làng mà không ai can thiệp. Cảnh sát chỉ biết vụ việc sau khi nghe người dân một làng gần đó kể lại.
"Đây rõ ràng là một vụ "giết người vì danh dự", họ đã cho mình quyền nắm luật trong tay", cảnh sát Manoj Kumar Sudhanshu nói với Reuters.
Hiện một phụ nữ có liên quan đã bị bắt, bà này là người nhà cô Kumari, và cảnh sát đang tìm kiếm 14 người khác, trong đó có một số là họ hàng của cô gái.
"Giết người vì danh dự" hiện vẫn còn phổ biến tại một số nơi ở Nam Á như Pakistan, Afghanistan và một số vùng của Ấn Độ. Nạn nhân các vụ giết người này thường là những người bị cho là đã làm cho gia đình, dòng họ, cộng đồng xấu hổ.
Cuối năm ngoái, một nữ sinh Ấn Độ đã bị cha mẹ giết chết sau khi cô kết hôn với người mà họ không đồng ý.
Mặc dù không có thống kê chính thức nhưng theo một nghiên cứu, mỗi năm có hàng trăm người ở Ấn Độ bị giết do yêu hay kết hôn trái với mong muốn của gia đình.