Một tiếng nổ như bom phá tan cả nhà máy giữa giờ làm việc, biến nơi đây thành hiện trường tang thương với ít nhất 42 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng.

Thảm họa khiến ít nhất 42 người thiệt mạng

Vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng ngày 30/6, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại nhà máy sản xuất dược phẩm Sigachi Industries Ltd, nằm trong khu công nghiệp Pashamylaram, huyện Sangareddy, bang Telangana (Ấn Độ), đúng thời điểm các công nhân đang làm việc trong nhà máy.

Theo những nhân chứng kể lạ, tiếng nổ dữ dội vang đã thổi bay toàn bộ nhà xưởng, khiến hàng chục công nhân bị hất văng ra xa hàng chục mét. Khói đen bốc lên nghi ngút, tiếng la hét thất thanh vang vọng giữa khung cảnh hoang tàn.

Cận cảnh vụ nổ nhà máy ở Ấn Độ khiến 42 người thiệt mạng - Ảnh 1.
Hiện trường vụ việc (Ảnh: REUTERS/Stringer)

“Tôi ra khỏi nhà máy để đi vệ sinh thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Nó giống như tiếng bom nổ vậy. Tôi chạy ra và thấy ngọn lửa bốc lên. Một phần ngọn lửa cũng lan về phía tôi. Tôi đã nhảy qua bức tường để thoát thân,” Chandan Gound, 32 tuổi, công nhân làm việc tại nhà máy này được sáu tháng chia sẻ.

“Nhiều người bên trong đã kịp chạy thoát, nhưng vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt và không thể ra ngoài,” Gound nói thêm.

Theo cảnh sát, có hơn 140 công nhân đang làm việc tại nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn. Tính đến thời điểm hiện tại có ít nhất 42 người đã thiệt mạng, nhiều thi thể bị cháy đen không thể nhận dạng. Hơn 30 người khác bị thương nặng, trong đó có những nạn nhân bỏng đến 80% cơ thể.

Xuyên đêm đào bới tìm kiếm nạn nhân

Ngay sau thảm kịch, lực lượng chức năng bao gồm Cứu hỏa, Cơ quan Quản lý thảm họa và Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia đã có mặt để triển khai cứu hộ. Nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương và trung ương đã đến hiện trường chia buồn, đồng thời công bố hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng làm việc xuyên đêm, đào bới từng lớp đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.

Cận cảnh vụ nổ nhà máy ở Ấn Độ khiến 42 người thiệt mạng - Ảnh 4.

“Chúng tôi vẫn đang dọn dẹp đống đổ nát,” ông GV Narayana Rao, Giám đốc lực lượng ứng phó thảm họa cháy nổ bang Telangana thông tin. Đồng thời, ông này cũng xác nhận rằng tòa nhà đã hoàn toàn sụp đổ.

“Chỉ khi nào dọn dẹp xong toàn bộ hiện trường, chúng tôi mới có thể đánh giá liệu còn thi thể nào mắc kẹt dưới đó hay không,” ông Rao nói thêm.

Sigachi Industries là nhà sản xuất vi tinh thể cellulose (MCC) - một thành phần được dùng phổ biến trong dược phẩm. Tuy nhiên, thiết bị phản ứng hóa học trong dây chuyền sản xuất đã phát nổ, nhiều khả năng do áp suất quá lớn không được kiểm soát. Sức công phá của vụ nổ được so sánh với một quả bom, làm sập hoàn toàn nhà xưởng và thiêu rụi toàn bộ khu sản xuất.

Cận cảnh vụ nổ nhà máy ở Ấn Độ khiến 42 người thiệt mạng - Ảnh 5.

MCC được đánh giá cao nhờ khả năng nén, tính kết dính và hỗ trợ giải phóng dược chất và từ đó trở thành một thành phần thiết yếu trong ngành sản xuất dược phẩm. Ngoài ra, chất này còn được sử dụng để ngăn thực phẩm vón cục, giữ kết cấu cho các sản phẩm mỹ phẩm, và làm chất thay thế chất béo trong thực phẩm ít calo.

Được biết, nhà máy Sigachi đã từng là biểu tượng cho ngành công nghiệp hóa dược phát triển mạnh mẽ của bang Telangana, nhưng vụ nổ đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình vận hành và kiểm soát an toàn khiến nhiều người phẫn nộ.

Nhà máy hiện đã bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động trong 90 ngày để phục vụ điều tra. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Phạm Trang (nguoiduatin.vn)