Một nam giới 18 tuổi tại Mỹ nã đạn vào đứa con riêng của vợ vì đứa trẻ 3 tuổi liên tục nhảy trên giường.
Một nam giới 18 tuổi tại Mỹ nã đạn vào đứa con riêng của vợ vì đứa trẻ 3 tuổi liên tục nhảy trên giường.

Gã lấy súng và bắn Juan Castro, đứa con riêng 3 tuổi của vợ, chỉ vì thằng bé nhảy liên tục trên giường. Sau cuộc gọi 911, một trực thăng cứu thương đưa Juan tới một bệnh viện cách ngôi nhà khoảng 64 km, song các bác sĩ báo nạn nhân tử vong vào sáng 18/5.

Cha ban chet con rieng cua vo vi nhay tren giuong hinh anh 1
George Coty Wayman xăm họ của gã ở phía trên lông mày. Ảnh: The Washington Post.

Ban đầu một số nhân chứng khai với cảnh sát rằng nạn nhân nhảy trên giường rồi vô tình giẫm lên khẩu súng khiến đạn nổ, theo kênh truyền hình KDFX.

Tuy nhiên, sau đó các nhân chứng thừa nhận George chĩa khẩu súng về phía Juan và nói rằng nếu đứa trẻ tiếp tục nhảy trên giường, gã sẽ bắn. Đó là thông tin mà ông Kenny Lemons, cảnh sát trưởng hạt Clay, nói với kênh CBS News. Khi thấy con riêng của vợ tiếp tục nhảy, George bóp cò súng.

Hiện cảnh sát đang giam George tại nhà tù hạt Clay. Theo Dallas Morning News, gã có thể tại ngoại nếu đóng 505.000 USD.

Cộng đồng mạng tỏ ra thương xót Juan, đồng thời kêu gọi tòa án dành bản án nghiêm khắc cho cha dượng của đứa trẻ.

Cha ruột của Juan cũng đang ngồi tù vì hàng loạt tội danh.

Theo Quân Vũ (Zing.vn)