Thế giới
12/02/2026 13:37Chi tiền để bị "chửi" té tát: Liệu pháp cai nghiện tình yêu độc lạ đang gây sốt tại Trung Quốc
Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, một xu hướng mới mang tên "dịch vụ mắng người lụy tình" đang nở rộ, biến những lời chỉ trích gay gắt trở thành một mặt hàng kinh doanh đắt khách. Điển hình cho trào lưu này là Taozai, một streamer nổi tiếng với mái tóc xoăn và phong cách "thô nhưng thật".
Trong một phiên livestream thu hút hàng nghìn người xem, một cô gái trẻ có học vấn cao, gia đình khá giả đã nghẹn ngào kể về mối tình đơn phương với một người đàn ông lớn hơn 10 tuổi, nghèo khó và vô tâm. Thay vì nhận được sự an ủi, cô gái bị Taozai dội ngay một gáo nước lạnh: “Không chỉ mắc bệnh 'não yêu', cô còn vô thức coi thường người nghèo và người học thấp. Cô phân biệt người khác thì họ sẽ không yêu cô. Đó là hệ quả cô phải chịu”.

Tương tự, influencer 54 tuổi có biệt danh Xiakespeare cũng gây sốt với phong cách "mắng yêu". Xuất hiện với áo blouse trắng như một bác sĩ, bà chuyên trị những ca biện hộ mù quáng cho người yêu. Khi một cô gái thắc mắc tại sao bạn trai bỗng dưng biến mất giữa cuộc trò chuyện, bà phản pháo đầy châm biếm: “Đang nói chuyện say sưa mà im bặt? Hay là dưới nghĩa trang không có sóng?”.
Những lời lẽ tưởng chừng như xúc phạm công khai này lại được chính người trong cuộc xem là "liều thuốc mạnh" giúp họ bừng tỉnh khỏi những mối quan hệ độc hại mà bản thân không thể tự thoát ra.
Theo SCMP, trào lưu này phản ánh sự trỗi dậy mạnh mẽ của "nền kinh tế cảm xúc" tại quốc gia tỷ dân. Nhu cầu được "chửi cho tỉnh" lớn đến mức các dịch vụ này đã xuất hiện tràn lan trên các sàn thương mại điện tử với hơn 3.000 đơn hàng mỗi tháng tại nhiều cửa hàng.
Sức hút của dịch vụ nằm ở tính ẩn danh và chi phí rẻ. Chỉ với khoảng 60 nhân dân tệ (9 USD) cho 30 phút nghe mắng, khách hàng cảm thấy tiết kiệm và hiệu quả hơn nhiều so với việc bỏ ra 500 - 2.000 nhân dân tệ mỗi giờ để gặp chuyên gia tâm lý tại các thành phố lớn. Một khách hàng chia sẻ: "30 phút đó như gáo nước lạnh giúp tôi dứt hẳn người cũ".
Quy mô của thị trường cảm xúc này không hề nhỏ. Theo báo cáo ngành, thị trường này đã đạt 2.300 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024 và dự kiến vượt 4.500 tỷ vào năm 2029. Nó bao gồm từ cơn sốt đồ chơi Labubu, những chú ngựa nhồi bông có gương mặt khóc chạm đến tâm trạng chán chường của giới trẻ, cho đến dịch vụ thuê cosplayer đóng giả "người yêu hoàn hảo" bước ra từ truyện tranh.

Lý giải về hiện tượng này, Giáo sư Trương Dũng (Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán) cho rằng khi con người chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, cơ chế phòng vệ của não bộ thường ngăn cản sự tự phản tỉnh. Do đó, những phản hồi mạnh mẽ, thậm chí là quở trách từ người lạ, có thể kích hoạt quá trình tự nhận thức.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo về mặt trái của trào lưu. Việc thiếu các tiêu chuẩn nghề nghiệp và sự giám sát có thể khiến những "huấn luyện viên cảm xúc" tự phong lan truyền những quan điểm lệch lạc về tình yêu. Về lâu dài, giáo dục cảm xúc - cách hiểu và quản lý cảm xúc bản thân - mới là giải pháp cốt lõi, thay vì chỉ dựa vào những cú sốc tâm lý ngắn hạn trên mạng xã hội.