Truyền thông Thái Lan đưa tin, cảnh sát Thái Lan đang mở một chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn chưa từng có, khi đồng loạt đột kích 200 ngôi chùa trên toàn quốc nhằm truy tìm 181 nghi phạm hình sự đang dùng vỏ bọc tu hành để lẩn trốn.

Sáng ngày 5/8, Cơ quan Điều tra Trung ương Thái Lan đã mở một cuộc tổng tấn công, nhắm vào những kẻ bị cáo buộc phạm các tội danh nghiêm trọng như tham nhũng, rửa tiền, buôn ma túy, thậm chí là tội phạm xuyên quốc gia, nhưng lại đang ẩn náu sau các cánh cửa chùa.

Theo cảnh sát, trong số 181 đối tượng bị truy nã, có đến 154 người đang là nhà sư, một người thậm chí đã lên tới chức trụ trì, và 27 người dù đã hoàn tục nhưng vẫn tiếp tục nương náu trong chùa để trốn tránh pháp luật.

Một trong những vụ bắt giữ gây chú ý nhất là trường hợp của Surat Lungtia, 45 tuổi. Nhà sư này đã bị bắt ngay khi đang đi khất thực buổi sáng tại tỉnh Pathum Thani với cáo buộc rửa tiền cho một băng đảng ma túy xuyên quốc gia.

06-1754449940-chien-dich-thanh-loc-chon-thien-mon-canh-sat-thai-lan-dot-kich-200-ngoi-chua-truy-bat-181-toi-pham-khoac-ao-ca-sa.jpg
Cảnh sát Thái Lan bắt ông Surat Lungtia khi người này đang đi khất thực tại tỉnh Phathum Thani ngày 5.8. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan.

Cảnh sát cho biết các tài khoản ngân hàng của ông Surat đã được sử dụng để nhận tiền từ các phi vụ buôn bán ma túy. Dù đã xuất gia khoảng 10 năm, nhà sư này vẫn không thoát khỏi lưới trời. Về phần mình, ông Surat phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng tài khoản của mình đã bị người khác mượn và lạm dụng.

Chiến dịch truy quét lần này được xem là một hành động quyết liệt của chính quyền Thái Lan sau hàng loạt bê bối về tình, tiền của giới tăng lữ làm rúng động dư luận cả nước. Đây không chỉ là một cuộc truy bắt đơn lẻ, mà là một phần của chiến dịch "thanh lọc" quy mô lớn.

Giới chức Thái Lan đang tiến hành kiểm tra lý lịch của toàn bộ 300.000 nhà sư trên toàn quốc và đã thành lập một trung tâm đặc biệt để xử lý các khiếu nại về hành vi sai trái của giới tăng lữ. 

QT (SHTT)