Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa chính thức xác nhận những con số thương vong và thiệt hại vật chất đáng kể sau 46 ngày triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo thông tin công bố ngày 15/4, cuộc xung đột đã khiến ít nhất 399 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó phần lớn các ca chấn thương được xác định là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ phía Iran gây ra. Dù 354 quân nhân đã có thể quay trở lại thực hiện nhiệm vụ, nhưng con số 13 người thiệt mạng đã minh chứng cho mức độ khốc liệt của chiến trường này.

Xung đột Trung Đông: Iran công bố số dân thường thiệt mạng, khẳng định không tìm kiếm lệnh ngừng bắn, Mỹ thừa nhận thiệt hại mới. (Nguồn: Anadolu)
Lễ tiếp nhận thi hài  binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Ảnh: Anadolu

Các báo cáo chi tiết cho thấy tổn thất về người rải rác tại nhiều khu vực chiến lược. Đầu tháng 3, một đợt tập kích bằng UAV của Iran vào cảng Shuaiba (Kuwait) và căn cứ không quân Prince Sultan (Ả Rập Xê Út) đã cướp đi sinh mạng của 6 thành viên thuộc Bộ Tư lệnh Hậu cần 103 và một trung sĩ Lực lượng Không gian. Thảm kịch tiếp tục xảy ra vào ngày 12/3 khi một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker rơi tại Iraq, khiến toàn bộ 6 người trên khoang tử nạn. Ở phía đối diện, con số thương vong còn nặng nề hơn khi Cơ quan Y tế Khẩn cấp Iran xác nhận có tới 3.375 người thiệt mạng do các cuộc tấn công phối hợp từ Mỹ và Israel.

Bên cạnh thiệt hại về nhân mạng, quân đội Mỹ đang phải đối mặt với bài toán chi phí khổng lồ khi hàng loạt khí tài tối tân bị phá hủy hoặc hư hại. Danh sách tổn thất bao gồm những cái tên đắt đỏ như tiêm kích F-35 Lightning II, cường kích A-10 Thunderbolt II, cùng 17 chiếc UAV MQ-9 Reaper. Đáng chú ý, 3 chiếc F-15E Strike Eagle đã bị bắn hạ do hỏa lực nhầm từ đồng minh, trong khi một chiếc khác bị rơi trên bầu trời phía Tây Iran. Hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của Mỹ cũng trở thành mục tiêu ưu tiên khi các radar quan trọng liên kết với hệ thống THAAD bị tên lửa Iran tấn công chính xác.

Cuộc chiến không chỉ gói gọn trong lãnh thổ Iran mà đang lan rộng ra toàn khu vực. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã liên tục thực hiện các chiến dịch trả đũa nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar và UAE. Phía Iran thậm chí còn đưa ra lời cảnh báo đanh thép về việc nhắm mục tiêu vào các khách sạn có binh sĩ Mỹ lưu trú, coi đó là những mục tiêu quân sự hợp pháp tại bất cứ nơi nào họ phát hiện.

Về mặt kinh tế, dữ liệu từ trang Iran War Cost Tracker cho thấy một con số gây sốc: Mỹ đã tiêu tốn hơn 51,2 tỷ USD cho chiến dịch này. Theo báo cáo gửi Quốc hội, riêng tuần đầu tiên đã ngốn hết 11,3 tỷ USD và mỗi ngày tiếp theo duy trì ở mức trung bình 1 tỷ USD. Với tốc độ tiêu tốn ngân sách như hiện tại, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đứng trước áp lực chính trị nặng nề trong việc thuyết phục Quốc hội tiếp tục cấp kinh phí nếu cuộc xung đột không sớm đi đến hồi kết.

PTH (SHTT)