Chỉ 15 ngày sau đám cưới, Petchiammal mất chồng khi đang mang thai. Để tự bảo vệ mình trước những lần bị quấy rối và một mình nuôi con gái trưởng thành, người phụ nữ Ấn Độ quyết định cải trang thành đàn ông, lấy tên Muthu và giữ kín thân phận thật suốt 37 năm.

Một lần bị quấy rối khiến cuộc đời rẽ hướng

Petchiammal sinh năm 1965 tại làng Sokkalingapuram, huyện Thoothukudi, bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Năm 20 tuổi, bà kết hôn với người đàn ông tên Shiva. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ kéo dài 15 ngày trước khi chồng bà qua đời vì một cơn đau tim, để lại người vợ trẻ đang mang thai.

Sau khi sinh con gái Shanmugasundari, Petchiammal quyết định không tái hôn mà tự mình nuôi con. Bà làm đủ nghề để kiếm sống, từ làm việc tại xưởng than củi, công trường xây dựng đến phục vụ ở quán trà và hàng ăn. Trong thời gian đầu, bà gửi con cho mẹ ruột chăm sóc để có thể đi làm.

Nhưng gánh nặng của một góa phụ trẻ không chỉ nằm ở kinh tế. Theo phóng sự của The Times of India, Petchiammal nhiều lần phải đối mặt với những lời trêu ghẹo và hành vi quấy rối từ đàn ông.

12-1791820059-chong-mat-sau-15-ngay-cuoi-nguoi-phu-nu-an-do-song-duoi-than-phan-dan-ong-suot-37-nam-de-nuoi-con
Bà Petchiammal khi còn trẻ, bà là góa phụ chỉ sau 15 ngày đám cưới

Bước ngoặt xảy ra vào một buổi tối, khi bà đang đi bộ đến xưởng than để làm việc. Một tài xế xe tải dừng lại, tìm cách ép bà lên xe. Dù Petchiammal từ chối, người đàn ông vẫn buông lời khiếm nhã trước khi rời đi. Lo sợ người này có thể quay lại, bà phải nhờ một người quen đưa mình đến nơi làm việc.

Sự việc khiến Petchiammal trằn trọc suốt ca làm đêm. Bà lo ngại rằng nếu bản thân bị xâm hại, mình có thể không nhận được sự bảo vệ công bằng từ xã hội.

Sáng hôm sau, bà mua một chiếc áo sơ mi và một chiếc dhoti, trang phục truyền thống của nam giới Ấn Độ, rồi đến đền Tiruchendur Murugan. Tại đây, bà cạo đầu, thực hiện nghi lễ trong trang phục phụ nữ lần cuối trước khi thay sang quần áo nam và lấy tên mới là Muthu.

Từ thời điểm đó, Petchiammal bắt đầu cuộc sống dưới thân phận một người đàn ông.

Trở thành Muthu Master để tự nuôi sống gia đình

Khi làm việc tại một quán ăn ở Thoothukudi, bà được mọi người gọi là Muthu Master. Nhờ chăm chỉ và có tay nghề nấu nướng, bà dần tạo dựng được chỗ đứng trong công việc.

Muthu Master làm đầu bếp khoảng 7 năm tại Thoothukudi trước khi chuyển đến Chennai để tiếp tục kiếm sống. Để duy trì thân phận mới, bà không chỉ thay đổi trang phục mà còn phải điều chỉnh nhiều thói quen sinh hoạt thường ngày.

Bà sử dụng nhà vệ sinh nam, ngồi cùng đàn ông trên xe buýt và tập hút beedi, một loại thuốc lá cuốn thủ công phổ biến tại Ấn Độ. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt này trở thành một phần trong cuộc sống của bà suốt nhiều năm.

Muthu Master từng chia sẻ rằng trang phục nam giới giúp bà cảm thấy an toàn và được tôn trọng hơn khi đi làm hoặc sinh hoạt một mình.

Tuy nhiên, việc che giấu thân phận cũng khiến bà rơi vào những tình huống khó xử. Trong thời gian làm đầu bếp tại Chennai, một số nữ đồng nghiệp nảy sinh tình cảm với Muthu Master, thậm chí có người muốn kết hôn. Không thể tiết lộ sự thật, bà đành nói rằng mình đã có vị hôn thê ở quê nhà.

12-1791820059-chong-mat-sau-15-ngay-cuoi-nguoi-phu-nu-an-do-song-duoi-than-phan-dan-ong-suot-37-nam-de-nuoi-con
Bà Petchiammal đóng giả là đàn ông, lấy tên là Muthu Master để giữ an toàn cho bản thân

Trên hai cánh tay của bà có nhiều hình xăm tên phụ nữ, một số đi kèm biểu tượng trái tim. Muthu Master giải thích rằng bà xăm tên các đồng nghiệp vì không muốn làm họ thất vọng khi họ bày tỏ tình cảm.

Suốt 37 năm làm cha để con gái trưởng thành

Sau khoảng ba năm sống và làm việc tại Chennai, Muthu Master đưa con gái trở về làng Kattunaickkanpatti, cách thành phố Thoothukudi khoảng 35 km. Tại nơi ở mới, người dân không biết người đàn ông vừa chuyển đến thực chất là một phụ nữ.

Bà chuyển sang làm nông, đảm nhận những công việc nặng nhọc như đào đất, bổ củi và sử dụng cuốc, rìu. Nhờ sự chăm chỉ, Muthu Master dần được người dân địa phương tin tưởng và nhìn nhận như một người đàn ông trong làng.

Theo The Times of India, con gái Shanmugasundari biết sự thật về thân phận của mẹ từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, khi sống giữa cộng đồng, cô gọi mẹ là Muthu Master thay vì dùng từ “amma”, nghĩa là mẹ trong tiếng Tamil.

Khi con gái lập gia đình, Petchiammal đứng ra lo liệu hôn lễ với tư cách người cha. Con rể của bà cũng biết bí mật và giữ kín sự thật.

Suốt nhiều năm, lựa chọn sống dưới thân phận đàn ông đã giúp Petchiammal tiếp tục lao động, chăm sóc con và duy trì cuộc sống mà không phải đối mặt với những rủi ro khiến bà lo sợ. Đổi lại, bà phải giữ kín danh tính thật trong cả những mối quan hệ gần gũi nhất.

12-1791820059-chong-mat-sau-15-ngay-cuoi-nguoi-phu-nu-an-do-song-duoi-than-phan-dan-ong-suot-37-nam-de-nuoi-con
Câu chuyện cảm động về người mẹ giả đàn ông để nuôi con chỉ được biết đến sau 37 năm

Được biết đến rộng rãi ở tuổi 57

Năm 2022, sau 37 năm sống dưới cái tên Muthu Master, câu chuyện của Petchiammal được truyền thông Ấn Độ đưa tin rộng rãi. Khi ấy, bà 57 tuổi và sức khỏe đã suy giảm, khiến việc tiếp tục những công việc chân tay nặng nhọc trở nên khó khăn.

Chính quyền huyện Thoothukudi khi đó cho biết sẽ xem xét hỗ trợ bà thông qua các chương trình an sinh xã hội phù hợp.

Hiện Petchiammal vẫn sống tại làng Kattunaickkanpatti. Cuộc sống của bà ổn định hơn khi con gái đã trưởng thành và mở một cửa hàng tạp hóa ở ngôi làng lân cận.

Dù câu chuyện của mình đã được công khai, bà vẫn mong muốn giữ cái tên Muthu đến cuối đời. Với Petchiammal, việc sống như một người đàn ông không bắt nguồn từ mong muốn trở thành một người khác, mà xuất phát từ nỗi lo về sự an toàn và quyết tâm tự mình nuôi dạy con gái sau khi mất chồng.

Đằng sau 37 năm giữ kín thân phận là hành trình của một người mẹ chấp nhận thay đổi gần như toàn bộ cuộc sống để có thể tiếp tục lao động, bảo vệ bản thân và đưa con gái trưởng thành.

Thùy Dương (SHTT)