Thế giới
07/03/2026 22:28Con trai đại gia Ukraine bị bắt cóc khi du lịch Bali, cảnh sát tìm thấy nhiều mảnh thi thể trên bờ biển
Ngày 6/3, người phát ngôn cảnh sát Bali, Ariasandy, cho biết nạn nhân được xác định là Ihor Komarov (28 tuổi), công dân Ukraine. Danh tính được xác nhận thông qua xét nghiệm DNA giữa mẫu từ thi thể không nguyên vẹn và mẫu của mẹ nạn nhân.
Thông tin được công bố tại Denpasar, thủ phủ của đảo Bali, thuộc Indonesia.
Theo truyền thông quốc tế, Komarov được cho là con trai của một doanh nhân giàu có người Ukraine. Nghi phạm được cho là đã tra tấn nạn nhân nhằm đòi gia đình trả khoản tiền chuộc lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết động cơ vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Komarov bị bắt cóc ngày 15/2 khi đang đi xe máy cùng một người bạn tại thị trấn nghỉ dưỡng Jimbaran. Thời điểm đó, anh đang đi du lịch cùng bạn gái là Yea Mishalova, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Theo điều tra ban đầu, một nhóm người đã chặn xe, khống chế Komarov rồi ép anh lên ô tô, bỏ lại người bạn đi cùng. Người bạn này sau đó đã trình báo vụ việc với cảnh sát.
Vài ngày sau, người dân địa phương phát hiện các bộ phận cơ thể người trên một bãi biển gần đó và bên cạnh một con sông.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến chiếc xe được sử dụng trong vụ án. Người này khai ra danh tính 6 người khác, tất cả đều là người nước ngoài và hiện bị coi là nghi phạm trong vụ bắt cóc và hành hung gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo ông Ariasandy, cả 6 nghi phạm đã rời khỏi Indonesia. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã đỏ quốc tế để truy bắt các đối tượng.
Ông cũng cho biết các nghi phạm có thể sở hữu nhiều hộ chiếu khác nhau, gây khó khăn cho quá trình xác minh danh tính.
“Có người trực tiếp tham gia vụ bắt cóc, có thể có những người khác tham gia hành vi ngược đãi sau đó”, ông Ariasandy nói.
Nguồn: CBS News