Thế giới
22/03/2026 22:58Công bố video thủ phạm chạm mặt nạn nhân vụ nữ diễn viên trẻ Hàn Quốc bị sát hại, giấu xác trong bụi rậm

Mới đây nhất, vào sáng ngày 22/3, tờ News1 đưa tin phiên tòa sơ thẩm đã chính thức khép lại với bản án 40 năm tù dành cho hung thủ họ Hong (khoảng 50 tuổi). Đối tượng này bị cáo buộc với ba tội danh nghiêm trọng: giết người, phi tang thi thể và chống người thi hành công vụ.
Sự việc bắt đầu khi ông Hong tiếp cận Yoon Ji Ah bằng vẻ ngoài hào nhoáng, tự xưng là đại diện một công ty IT có tiềm lực tài chính vững mạnh. Bằng lời hứa hẹn sẽ giúp nữ diễn viên tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội, Hong đã thành công thuyết phục cô ký hợp đồng độc quyền. Tuy nhiên, lớp mặt nạ "đại gia" sớm bị gỡ bỏ khi sự thật phơi bày: Hong thực chất đang gánh khoản nợ khổng lồ và nhà riêng đã bị đem ra đấu giá. Trong hoàn cảnh bết bát đó, Yoon Ji Ah trở thành "công cụ kiếm tiền" duy nhất của hắn.

Bi kịch ập đến khi Yoon Ji Ah phát hiện ra sự thật và quyết liệt yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Video tại hiện trường cho thấy Hong đã quỳ gối van xin cô ở lại nhưng không thành. Chỉ 30 phút sau buổi livestream cuối cùng của nữ diễn viên, trong cơn quẫn bách, Hong đã ra tay sát hại cô một cách dã man.
Nhằm che giấu tội ác, Hong chở thi thể nạn nhân đến phi tang tại một vùng núi thuộc huyện Muju. Hắn tinh vi điều khiển xe dừng lại 8 lần và di chuyển theo lộ trình phức tạp để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Không dừng lại ở đó, hung thủ còn dùng điện thoại của nạn nhân gửi tin nhắn cho cha cô để đánh lừa rằng cô vẫn còn sống.
Tại phiên tòa, phía viện kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình vì tính chất tội ác cực kỳ nghiêm trọng: “Sau khi giết hại Yoon Ji Ah, bị cáo Hong còn gửi tin nhắn cho cha nạn nhân nhằm đánh lừa rằng cô ấy vẫn còn sống. Tính chất tội ác cực kỳ nghiêm trọng”. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết, tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 40 năm tù giam. Dù kẻ thủ ác đã phải đền tội, nhưng nỗi đau về sự ra đi của nữ diễn viên trẻ vẫn để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng công chúng.