Bà được cả Hoàng thất lẫn quần thần kính trọng tuyệt đối.

Trong lịch sử cuối triều Thanh, giữa vô vàn phi tần, cung nữ và vương công quý tộc, có một nhân vật đặc biệt nổi bật bởi sự chính trực, điềm đạm và uy tín phi thường: Vinh Thọ Cố Luân Công chúa. Dù không phải là con gái ruột của Hoàng đế, bà lại được cả Hoàng thất lẫn quần thần kính trọng tuyệt đối, thậm chí còn khiến Từ Hi Thái hậu phải nể sợ và lắng nghe.

Vinh Thọ Công chúa, tên đầy đủ là Ái Tân Giác La Vinh Thọ, là con gái độc nhất của Cung Thân vương Dịch Hân - một vị hoàng tử tài ba, giữ vai trò Nghị chính vương và có công lớn trong việc phò tá hai triều đại Đồng Trị và Quang Tự.

Năm 1862, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Dịch Hân, Từ Hi Thái hậu đã quyết định một việc chưa từng có tiền lệ: đưa cô con gái 8 tuổi của ông vào cung nuôi dưỡng và ban phong hiệu Cố Luân Công chúa. Đây là danh hiệu cao quý nhất dành cho công chúa, thường chỉ được phong cho con gái của Hoàng hậu sinh ra. Sự ưu ái này đã định hình số phận của Vinh Thọ, biến bà từ một tiểu thư vương phủ trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong cung cấm.

Công chúa cuối cùng của nhà Thanh là ai mà đến Từ Hi Thái hậu cũng phải nể sợ?- Ảnh 1.

Vinh Thọ Công chúa nổi tiếng với tính cách điềm đạm, thận trọng trong lời nói và hành xử. Bà không bao giờ thể hiện sự tâng bốc hay xu nịnh, ngay cả trước Từ Hi Thái hậu quyền lực tối thượng. Trái lại, bà là một trong số rất ít người dám thẳng thắn phê bình vị Thái hậu này. Những giai thoại về sự dũng cảm của Vinh Thọ Công chúa vẫn còn được lưu truyền. Có lần, Từ Hi Thái hậu nổi tiếng với lối sống xa hoa, đặc biệt là trong trang phục. Khi thấy Thái hậu quá chú trọng vẻ bề ngoài, Vinh Thọ Công chúa đã không ngần ngại nói thẳng: "Lãng phí như vậy để làm gì? Ngài chẳng qua chỉ là một bà góa lớn tuổi của triều Thanh mà thôi, lại còn có tâm trạng làm đẹp sao, để người ngoài đàm tiếu?".

Công chúa cuối cùng của nhà Thanh là ai mà đến Từ Hi Thái hậu cũng phải nể sợ?- Ảnh 2.
Vinh Thọ Công chúa ngồi chính giữa hàng trước

Năm 1868, Vinh Thọ Công chúa được gả cho Phú Sát Chí Đoan, con trai của Cố Luân Ngạch phò Phú Sát Cảnh Thọ. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu. Chỉ 5 năm sau, vào năm 1873, Phú Sát Chí Đoan qua đời vì bệnh nặng. Lúc đó, Vinh Thọ Công chúa mới 17 tuổi và không có con cái. Thương xót người con gái tài sắc nhưng bạc mệnh, Từ Hi Thái hậu đã quyết định rước Vinh Thọ Công chúa vào cung, cho bà sống gần gũi với mình.

Trong những năm tháng sau đó, Vinh Thọ Công chúa trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng của Từ Hi, đồng thời là người điều phối nhiều công việc trong hậu cung. Bà sống thọ đến năm 70 tuổi và qua đời vào năm 1924, khi triều Thanh đã sụp đổ và Trung Hoa đã chuyển mình sang thời kỳ dân quốc.

Nguồn: Sohu 

Theo Thanh Huyền (Thanh Niên Việt)