Sở hữu khối tài sản khổng lồ sau khi trúng giải độc đắc lớn nhất lịch sử bang Kentucky, nhưng James Farthing lại chọn kết thúc hành trình giàu sang của mình bằng việc đột nhập trộm cắp và tàng trữ chất cấm.
30-1774844079-cu-truot-dai-cua-ga-trieu-phu-trung-so-167-trieu-usd-vua-sa-luoi-vi-dot-nhap-trom-12000-usd
James Farthing bị bắt hồi tháng 2 ở hạt Scott, bang Kentucky. Ảnh: WKYT

James Farthing, 51 tuổi, người từng khiến dư luận Mỹ ngỡ ngàng khi trúng giải độc đắc lên tới 167 triệu USD hồi năm ngoái, vừa bị cảnh sát bắt giữ lần thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Lần này, "đại gia" trúng số bị cáo buộc đột nhập vào một ngôi nhà tại Lexington, bang Kentucky để đánh cắp 12.000 USD tiền mặt. 

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Farthing đã leo lên chiếc Porsche màu đen sang trọng để tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng chặn đứng phương tiện, phát hiện thêm cần sa bên trong xe và áp giải ông ta về Trung tâm giam giữ hạt Fayette.

Vụ bắt giữ này một lần nữa phơi bày lối sống bất hảo của người đàn ông vốn có xuất thân đầy rắc rối. Ngay từ thời thiếu niên, Farthing đã liên tục phạm tội từ trộm cắp đến lái xe ẩu. Với trình độ học vấn chỉ dừng lại ở lớp 10, ông ta thậm chí phải lấy bằng tốt nghiệp trung học khi đang ở trong tù. Trước khi trở thành triệu phú, Farthing đã sở hữu bảng thành tích bất hảo trải dài khắp 9 hạt tại Kentucky với hàng loạt tội danh nghiêm trọng như hành hung phụ nữ, buôn bán cocaine và hối lộ cảnh sát trong tù.

30-1774844079-cu-truot-dai-cua-ga-trieu-phu-trung-so-167-trieu-usd-vua-sa-luoi-vi-dot-nhap-trom-12000-usd
James Farthing nhận giải độc đắc Powerball cùng người thân ngày 28/4/2025. Ảnh: NYP

Đáng nói hơn, vận may tiền bạc dường như không thể giúp Farthing cải tà quy chính. Chỉ đúng một ngày sau khi nhận giải thưởng 167 triệu USD, thay vì tận hưởng cuộc sống mới, ông ta đã bị bắt tại Florida vì hành vi đánh người và tấn công cảnh sát. Đến tháng 2 vừa qua, Farthing tiếp tục bị truy tố tại hạt Scott với cáo buộc đe dọa một phụ nữ và ép nạn nhân ăn kẹo dẻo tẩm cần sa. Theo dự kiến, ông ta sẽ phải ra hầu tòa vì vụ việc này vào đầu tháng 4 tới.

Sự sa ngã của James Farthing để lại một sự tương phản đầy mỉa mai. Vào ngày 28/4/2025, khi cùng người thân đến nhận giải thưởng kỷ lục, ông ta từng xuất hiện như một người con hiếu thảo khi quyết định chia đôi số tiền thưởng khổng lồ cho mẹ mình như một món quà nhân Ngày của Mẹ. Thế nhưng, hào quang từ tấm vé số độc đắc đã không đủ sức che lấp bản tính tội phạm của người đàn ông này, khi ông ta vẫn đi trộm số tiền 12.000 USD – một con số quá nhỏ bé so với khối tài sản triệu đô đang sở hữu.

QT (SHTT)