-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
15/09/2019 15:10Cuộc đào thoát của cô gái 'nô lệ tình dục' Triều Tiên

Lee Jin-hui vượt biên trái phép từ Triều Tiên đến Trung Quốc năm 2017. Được hứa hẹn một vị trí bồi bàn nhưng những tên cò lại bán cô cho những kẻ mối lái tình dục tại một tỉnh phía Tây Bắc - Trung Quốc.
Ban đầu, Lee được cho biết công việc của mình là "chat" với khách hàng qua máy tính. Cô lúc này chưa đầy 18 tuổi, chưa từng tiếp xúc với máy tính và thậm chí còn không biết webcam là gì.
Ròng rã trong suốt 2 năm kể từ 2017, từ trưa đến khoảng 5 giờ sáng mọi ngày, Lee Jin-hui phải ở trước webcam để “mua vui” tình dục cho khách hàng trong đó đa số là người Hàn Quốc.
"Những người con gái cứ trên 9 tuổi sẽ bị bắt phải thực hiện cử chỉ khiêu dâm, đôi khi còn bị đánh đập và cưỡng hiếp ngay trước màn hình. Những thước phim này đều được phát trực tiếp trên mạng. Thậm chí khi ốm đau chúng tôi vẫn phải làm việc.” - cô chia sẻ với tờ The New York Times.
Nếu bị chính quyền phát hiện, họ sẽ bị trục xuất về Triều Tiên, nơi họ có thể bị đưa vào các trại lao động.
Do đó, những cô gái trong hoàn cảnh như Lee Jin-hui thường không có lựa chọn nào ngoài chịu đựng những tên cò.
Tuy nhiên, Lee Jin-hui may mắn tìm được sự giúp đỡ. Một người đàn ông lạ mặt nói chuyện với cô không phải là khách mua dâm qua mạng, mà là một mục sư người Hàn Quốc tên Chun Ki-won.
Qua sự sắp xếp của ông, Lee Jin-hui cùng một cô gái khác trốn khỏi nơi giam giữ, vượt biên giới Lào-Trung và đến Vientiane an toàn sáu ngày sau đó, tức vào hôm 15-8 vừa qua.
Trả lời báo The New York Times, ông Chun cho biết: “Trung Quốc đang ngày càng tăng cường kiểm tra người nhập cư không có giấy phép. Do đó, những kẻ môi giới tình dục càng được nước để lạm dụng và hành hạ những nạn nhân. Chúng thậm chí còn thường xuyên đánh thuốc những cô gái này”.
Mỗi năm, con số những phụ nữ vượt biên giới Triều Tiên sang Trung Quốc tìm việc lên đến hàng ngàn người.
Các tổ chức phi chính phủ ước tính 70-80% phụ nữ Triều Tiên sang Trung Quốc do bị lừa bán, giá dao động từ 890 tới 4.500 USD tùy tuổi tác và ngoại hình.
Hầu hết các trường hợp bị bán đi làm vợ cho đàn ông Trung Quốc ở vùng quê hoặc bị chăn dắt vào con đường buôn bán tình dục. Những năm gần đây, số lượng nạn nhân của mại dâm qua mạng tăng đáng kể.
Ắt hẳn, câu chuyện của những cô gái Triều Tiên chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Theo The New York Times, nhu cầu tìm mua cô dâu Việt Nam trong những gia đình nghèo ở Trung Quốc đang cao hơn bao giờ hết do sự mất cân bằng giới tính, áp lực văn hóa, sính lễ đắt đỏ ở quốc gia đông dân nhất hành tinh.
Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới dài và địa hình hiểm trở, thuận lợi để những kẻ buôn người hoạt động mà không bị kiểm soát.
Nạn buôn người đã và đang là một trong những vấn đề nhức nhối không chỉ ở những quốc gia Đông Nam Á, mà trên toàn thế giới. Nó là hậu quả gián tiếp của một nền kinh tế nghèo đói, xã hội lạc hậu và dân trí thấp.
Phải làm sao để chúng ta ngăn chặn những trường hợp như Lee Jin-hui tuy là một câu hỏi khó, nhưng là một câu hỏi cần được trả lời triệt để, cấp bách. Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới dài và địa hình hiểm trở, thuận lợi để những kẻ buôn người hoạt động mà không bị kiểm soát.
Theo Lam Nguyên (Pháp Luật TP.HCM)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (32 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (56 phút trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (1 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (1 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (1 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)
- Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế (2 giờ trước)
- Nguy cơ mất trắng tiền và dữ liệu cá nhân, cảnh báo đỏ tới 1 tỷ người dùng Android (3 giờ trước)