Thế giới
16/04/2026 16:20Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt và sự lạnh lùng tại tòa của vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol
Ngày 14/4, Tòa án quận Trung tâm Seoul trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu tiên sau 9 tháng bị bắt giữ, ông Yoon Suk-yeol xuất hiện cùng vợ tại một phiên điều trần. Tuy nhiên, thay vì sự gắn kết thường thấy trước đây, cựu Tổng thống hiện thân trong bộ vest gắn thẻ số phạm nhân, gương mặt hốc hác, gầy đi rõ rệt và mái tóc đã ngả bạc.
Ở phía ngược lại, bà Kim Keon-hee xuất hiện với vai trò nhân chứng, giữ vẻ ngoài bình thản và gần như không ngoái nhìn chồng trong suốt 30 phút ngắn ngủi của phiên tòa.

Theo mô tả của các phóng viên có mặt tại hiện trường, hai người chỉ chạm mắt nhau đúng một lần duy nhất. Trong khi ông Yoon chăm chú dõi theo vợ từ bàn bị cáo, có lúc đưa tay lau khóe mắt đầy xúc động, thì bà Kim lại hầu như chỉ nhìn thẳng về phía trước, chỉ tháo khẩu trang khi cần trả lời ngắn gọn để xác nhận mối quan hệ với chồng.
Trọng tâm của phiên tòa lần này xoay quanh nghi vấn vi phạm Luật Quỹ chính trị. Các công tố viên cáo buộc vợ chồng cựu Tổng thống đã nhận miễn phí kết quả từ 58 cuộc thăm dò dư luận trong giai đoạn 2021 - 2022 từ Myung Tae-kyun – một nhân vật được biết đến là nhà môi giới quyền lực kiêm thầy bói.
Đổi lại những dịch vụ này, ông Yoon và bà Kim bị nghi ngờ đã tác động để một cựu nghị sĩ nhận được sự ưu ái từ đảng Quyền lực Nhân dân theo đề nghị của Myung. Trong quá trình thẩm vấn, bà Kim đã thể hiện thái độ cứng rắn khi từ chối trả lời hơn 40 câu hỏi từ nhóm công tố viên đặc biệt.
Sự lạnh lùng của bà còn thể hiện rõ rệt lúc phiên tòa kết thúc: ông Yoon khẽ gật đầu chào vợ khi bà đứng dậy, nhưng cựu đệ nhất phu nhân đã bước đi mà không một lần ngoảnh lại.
Sự lạnh nhạt tại tòa được ông Jung Suk-koo, cựu lãnh đạo báo Hankyoreh, nhận xét là biểu hiện của một cơn giận âm ỉ. Theo các điều tra viên, ngay sau khi lệnh thiết quân luật thất bại, bà Kim được cho là đã thốt lên với chồng: "Ông đã phá hỏng mọi thứ tôi tính toán".

Dù các công tố viên chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy bà Kim liên quan đến quyết định thiết quân luật, nhưng thất bại này dường như đã đặt dấu chấm hết cho quyền lực của cả hai.
Hiện tại, cả hai vợ chồng đều đang phải thi hành những bản án nghiêm khắc. Bà Kim bị tuyên 20 tháng tù hồi tháng 1 vì tội tham nhũng hối lộ, trong khi ông Yoon phải đối mặt với án tù chung thân vì tội danh "cầm đầu nổi loạn".
Dù thể hiện sự xa cách tại pháp đình, nhưng những diễn biến sau đó lại hé lộ một góc độ cảm xúc khác. Luật sư bào chữa Yoo Jung-hwa cho biết bà Kim đã rơi vào trạng thái hoảng loạn sau cuộc gặp.
Trên trang cá nhân, luật sư Yoo chia sẻ rằng bà Kim không thể nhớ nổi quãng đường từ tòa về trại giam và đã khóc rất nhiều khi trở lại phòng giam.
"Sau tất cả, họ vẫn là vợ chồng. Họ cũng có cảm xúc như bao người khác," luật sư Yoo viết, đồng thời bày tỏ nỗi buồn khi chứng kiến khoảnh khắc tái ngộ của cặp đôi quyền lực một thời trong hoàn cảnh trớ trêu tại tòa án.