Rạng sáng nay (13/8), một chương chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Hàn Quốc đã được viết nên khi Tòa án quận trung tâm Seoul phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Kim Keon Hee, phu nhân của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
13-1755052213-cuu-de-nhat-phu-nhan-han-quoc-kim-keon-hee-bi-bat-giu.jpg
Kim Keon Hee - vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - trả lời phóng viên trong phiên điều trần về lệnh bắt giữ bà vì tội thao túng cổ phiếu và các cáo buộc tham nhũng khác - Ảnh: Yonhap

Bà trở thành cựu Đệ nhất phu nhân đầu tiên bị tống giam, tạo nên một bi kịch kép khi cả chồng bà, ông Yoon, cũng đang bị giam giữ vì tội nổi loạn.

Lệnh bắt giữ được ban hành sau phiên điều trần căng thẳng ngày 12/8, với lý do tòa án lo ngại bà Kim có thể tiêu hủy bằng chứng và phối hợp thống nhất lời khai với các nghi phạm khác. Thái độ của bà tại phiên tòa hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài "hối lỗi" 6 ngày trước đó. Bà giữ im lặng tuyệt đối, phớt lờ hàng loạt câu hỏi của báo chí, khác hẳn với lời xin lỗi vì "gây lo lắng cho người dân" và tự nhận mình là "người không đáng kể" trước đó.

Bà Kim Keon Hee, người từng được ghi âm gọi chồng là "kẻ ngốc" và tuyên bố ông "không thể làm gì nếu không có tôi", giờ đây phải đối mặt với thực tại phũ phàng trong Trại giam Seoul Nambu.

Các cáo buộc chống lại bà Kim Keon Hee bao trùm nhiều lĩnh vực, từ tài chính đến lạm dụng ảnh hưởng chính trị. Bà Kim phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến các vấn đề như:

Thao túng cổ phiếu: Thu lợi bất chính hàng trăm nghìn USD từ việc thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsche Motors, một hành vi xảy ra từ trước khi ông Yoon nhậm chức.

Nhận hối lộ: Bản danh sách các món quà bị cáo buộc là hối lộ bao gồm một túi Dior trị giá 2.200 USD, một vòng cổ kim cương, hai túi Chanel từ một quan chức Giáo hội Thống nhất, và một mặt dây chuyền Van Cleef & Arpels trị giá 43.200 USD. Đặc biệt, bà được cho là đã nói dối rằng mặt dây chuyền đắt tiền này chỉ là hàng giả, rẻ tiền.

Can thiệp chính trị: Lạm dụng ảnh hưởng để giúp một chính trị gia giành được đề cử của đảng cầm quyền trong một cuộc bầu cử bổ sung năm 2022.

Bên cạnh đó, các bê bối trong quá khứ như khai man lý lịch cũng bị khơi lại. Luật sư của bà Kim đã phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố sẽ chứng minh bà vô tội trước tòa.

Cuộc điều tra nhắm vào bà Kim Keon Hee chỉ thực sự được tiến hành sau khi chồng bà mất quyền lực. Trong thời gian tại vị, ông Yoon Suk Yeol đã nhiều lần dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn nỗ lực của Quốc hội nhằm chỉ định công tố viên độc lập điều tra vợ mình. Ông từng tuyên bố sẽ "hứng đá" thay vợ.

Tuy nhiên, chính những bê bối của bà đã làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của chính quyền, đẩy mâu thuẫn chính trị lên đỉnh điểm và là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành động tuyệt vọng của ông Yoon: Ban bố thiết quân luật bất thành vào tháng 12/2024.

Chỉ sau khi Tổng thống mới Lee Jae Myung nhậm chức, dự luật điều tra độc lập mới được thông qua, mở đường cho cuộc thẩm vấn kéo dài 11 tiếng và lệnh bắt giữ sau đó. Với việc bà Kim đã bị giam giữ, các công tố viên dự kiến sẽ mở rộng điều tra, báo hiệu một trận chiến pháp lý cam go và một chương kịch tính nữa trong cuốn biên niên sử chính trị đầy biến động của Hàn Quốc.

QT (SHTT)