Thế giới
29/07/2025 21:40Cựu hoa hậu nhận án tù vì bạo hành chồng suốt 9 năm, khóc nức nở trước toà
Một cựu hoa hậu và chính trị gia nổi tiếng của Australia, bà Kathryn Isobel Hay, 49 tuổi, vừa bị tòa án Launceston tuyên phạt 7 tháng án treo. Bà Hay bị kết tội lạm dụng, bạo hành chồng mình, ông Troy Shane Richardson, suốt 9 năm ròng rã với những hành vi đáng kinh ngạc.
Mối tình giữa cựu hoa hậu và ông Richardson bắt đầu từ năm 2009 và đi đến hôn nhân vào năm 2012. Ban đầu, ông Richardson mô tả mối quan hệ của họ "tất cả đều màu hồng". Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu chuyển biến xấu từ khoảng năm 2013, sau khi bà Hay sinh đứa con thứ hai.

Những hành vi bạo hành được xác định diễn ra từ tháng 1/2014 đến tháng 11/2022. Ông Richardson khai trước tòa rằng mình thường xuyên bị chửi bới, đấm đá bạo lực và thậm chí bị vợ đánh bằng giày hàng tuần.
Nạn nhân đã kể lại những chi tiết gây sốc: Trong một kỳ nghỉ ở Melbourne năm 2014, bà Hay đã dùng giày đánh vào mặt chồng nhiều lần khi ông đang lái xe, chỉ vì ông "đã không làm điều gì đó đúng". Trên chuyến trở về Tasmania, bà còn ném bát ngũ cốc vào mặt chồng và gọi ông bằng những từ ngữ nặng nề như "kẻ vô dụng, thảm hại và khốn nạn".
Ông Richardson cho biết, ông phải đối mặt với những lời đe dọa bạo lực ít nhất hàng tuần và bị vợ yêu cầu thực hiện hàng loạt danh sách công việc. "Nếu việc đó không được thực hiện đúng cách, tôi sẽ bị đánh. Nếu xong, cô ấy sẽ đưa cho một danh sách khác," ông chia sẻ. Ông còn cho biết mình từng bị đấm thâm mắt vào năm 2020 và thường xuyên bị vợ tranh cãi ở nơi công cộng để "cảm thấy bị sỉ nhục".

Đáng nói hơn, vào tháng 12/2021, cựu hoa hậu bị cảnh sát bắt với cáo buộc tát chồng do lái xe vào góc cua quá nhanh và bị áp lệnh cấm bạo hành gia đình. Tuy nhiên, bà Kathryn đã gây áp lực buộc ông nộp đơn xin dỡ bỏ lệnh này. Bà thậm chí ép ông gửi email cho anh chị em của mình với nội dung "mọi thứ là lỗi của tôi", và đọc cho ông viết trong đơn xin dỡ lệnh rằng ông đã ngoại tình (dù không có thật), hack điện thoại, máy tính và nghe trộm trên xe của vợ.
Ông Richardson cho biết mình đang mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và lo âu nghiêm trọng, trong khi các con của ông cũng đang phải vật lộn với sự đau khổ. Ông lo sợ sẽ không ai tin mình về vụ lạm dụng này.
Tại phiên tòa, cựu hoa hậu rơi nước mắt nhưng không nhận tội, khẳng định chính chồng mới là người có hành vi bạo hành và kiểm soát. Bà phủ nhận việc sử dụng bạo lực thể xác, chỉ thừa nhận đôi khi có sử dụng "ngôn ngữ thô tục". Bị cáo khai chồng thỉnh thoảng ngược đãi mình về mặt thể xác, cưỡng ép và kiểm soát tài chính, buộc bà phải xin phép bất cứ khi nào muốn tiêu tiền.

Thẩm phán nhận định phần lớn các chi tiết chống lại bị cáo là có căn cứ, và hành vi của bà là một ví dụ nghiêm trọng về bạo lực gia đình. Tòa chia sẻ với nỗi đau khổ của nạn nhân, cho rằng sống với bà chắc hẳn vô cùng khó khăn. Dù cho rằng bà Hay không "thực sự hiểu rõ mức độ sai trái của mình", tòa cũng xét đến tuổi thơ bị hủy hoại bởi bạo lực gia đình của bà, điều này có thể tác động đến tâm lý và hành vi phạm tội khi trưởng thành.
Luật sư của bà Hay cho biết cựu hoa hậu hiện đang sống tại một nơi trú ẩn dành cho phụ nữ vô gia cư và tự rèn luyện bản thân thông qua các khóa học miễn phí do không có tiền.
Bà Kathryn Isobel Hay từng đăng quang Hoa hậu Tasmania và Hoa hậu Australia năm 1999, sau đó phục vụ trong quốc hội Tasmania từ năm 2002-2006, là người phụ nữ thổ dân đầu tiên được bầu vào quốc hội của tiểu bang này. Vụ án đã hé lộ một mảng tối bất ngờ phía sau ánh hào quang của một nhân vật từng có vị trí trong xã hội.