Thế giới
13/04/2026 09:33Đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ phút chót: Ngoại trưởng Iran cáo buộc Washington "lật kèo" tại Pakistan

Trở về từ thủ đô Islamabad (Pakistan) sau những ngày thương lượng căng thẳng, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có những chia sẻ đầu tiên đầy gay gắt về tiến trình ngoại giao với Washington.
Ông mô tả các cuộc tiếp xúc song phương vào cuối tuần qua là "căng thẳng và sâu rộng nhất trong vòng 47 năm qua", với mục tiêu cao nhất là tìm kiếm một lộ trình chấm dứt các hành động thù địch giữa hai quốc gia.
Theo ông Araghchi, Tehran đã bước vào bàn đàm phán với tinh thần xây dựng và thiện chí cao độ. Hai bên được cho là đã ở rất gần việc đặt bút ký vào "Bản ghi nhớ Islamabad" – một tài liệu có thể thay đổi cục diện khu vực.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran khẳng định hy vọng này đã tan vỡ khi phía Mỹ bất ngờ xoay chuyển thái độ.
“Chúng tôi đã gặp phải chủ nghĩa tối đa, sự thay đổi lập trường đột ngột và các biện pháp phong tỏa ngay tại thời điểm quyết định,” Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh trong thông cáo ngày 12/4.
Ông cũng không quên gửi đi một thông điệp cảnh báo về nguyên tắc ngoại giao của mình: “Thiện chí sinh ra thiện chí. Sự thù địch sinh ra sự thù địch.”
Đồng quan điểm với Ngoại trưởng, các nguồn tin từ hãng thông tấn Fars trích dẫn từ phái đoàn Tehran cho rằng, trong quá trình đối thoại, Mỹ đã đưa ra những đòi hỏi quá mức.
Phía Iran cáo buộc Washington đang nỗ lực đạt được trên bàn đàm phán những mục tiêu mà họ không thể giành lấy thông qua các chiến dịch quân sự trực tiếp chống lại Iran.
Ở chiều ngược lại, phía Mỹ đã lập tức bác bỏ những cáo buộc này. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định chính Tehran mới là bên thiếu cam kết.
Ông Vance cho biết các điều khoản mà Washington đưa ra vốn "khá linh hoạt", nhưng cuộc đàm phán không thể đi đến hồi kết do Iran kiên quyết từ bỏ việc cam kết đình chỉ chương trình vũ khí hạt nhân.
Sự thất bại của cuộc gặp thượng đỉnh tại Pakistan không chỉ đánh dấu một cơ hội bị bỏ lỡ mà còn đẩy quan hệ giữa hai cường quốc vào một giai đoạn bất định mới. Khi cả hai bên đều rời bàn đàm phán với những lời chỉ trích lẫn nhau, cánh cửa cho một giải pháp hòa bình dường như đang hẹp lại hơn bao giờ hết.