Thế giới
22/03/2026 10:45Đảo thiên đường Bali "tắt điện”, du khách bị tạm giữ vì phá vỡ sự tĩnh lặng thiêng liêng
Hành động đi bộ ngoài đường giữa lúc toàn bộ hòn đảo đang trong trạng thái "đóng băng" hoàn toàn đã khiến người đàn ông này phải đối mặt với sự can thiệp từ lực lượng an ninh địa phương.
Cụ thể, vào khoảng 7h sáng ngày 19/3, ông Karl Adolf Amrhein (57 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã bị phát hiện khi đang thong dong đi bộ trên con đường chính thuộc làng Sukawati. Đáng chú ý, thời điểm này hòn đảo Bali vừa bước vào 24 giờ thực hiện lệnh "tắt lịm" mọi hoạt động theo phong tục truyền thống. Khi bị đưa về đồn cảnh sát, người đàn ông này ban đầu đã giả vờ câm để né tránh việc thẩm vấn trước khi yêu cầu được trả tự do.

Sau quá trình làm việc, ông Amrhein giải thích rằng mình đang đi tìm chỗ lưu trú mới sau khi bị buộc phải rời khỏi một khách sạn ở Ubud do hết hạn đặt phòng. Nhận thấy tình cảnh của du khách, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa ông đến một villa gần đó để nghỉ ngơi, đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về việc không được tái phạm các quy định đặc thù của địa phương. Đây không phải trường hợp duy nhất du khách gặp rắc rối trong ngày này; năm 2020, một người Mỹ khác cũng từng bị lực lượng an ninh xích lại tại Kuta vì cố tình ra ngoài chạy bộ dù đã được nhắc nhở.
Sự việc là lời cảnh báo đắt giá cho khách du lịch về mức độ nghiêm túc của Ngày Im Lặng Nyepi. Trong vòng 24 giờ vào một ngày trong tháng 3 hàng năm, Bali gần như ngừng vận hành hoàn toàn. Mọi loại hình âm nhạc, ánh sáng, phương tiện giao thông và các hoạt động kinh doanh đều bị cấm triệt để. Thậm chí, sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai cũng đóng cửa hoàn toàn, các chuyến bay bị đình chỉ. Quy định này áp dụng cho tất cả mọi người hiện diện trên đảo, không phân biệt quốc tịch hay tôn giáo, ngoại trừ các dịch vụ khẩn cấp.
Nyepi không chỉ đơn thuần là một ngày nghỉ lễ, mà là một nghi thức tâm linh sâu sắc của đạo Hindu Bali, chiếm khoảng 87% dân số đảo. Theo truyền thuyết, việc che kín cửa sổ và giảm thiểu ánh sáng đến mức tối đa nhằm đánh lừa các linh hồn xấu rằng hòn đảo không có người sinh sống, từ đó bảo vệ cư dân khỏi tai họa. Đây là khoảng thời gian dành riêng cho việc thiền định, tự soi rọi và thanh lọc bản thân sau chuỗi nghi lễ kéo dài 6 ngày nhằm gột rửa những điều tiêu cực.
Đối với du khách lưu trú tại các khách sạn trong dịp này, họ thường được yêu cầu ở yên trong khuôn viên hoặc thậm chí là trong phòng riêng. Mọi tiện ích đều bị hạn chế tối đa và các bữa ăn có thể được phục vụ trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Việc hiểu và tôn trọng những giá trị văn hóa này không chỉ giúp du khách tránh được các rắc rối pháp lý mà còn là cách để trải nghiệm một khía cạnh tâm linh đặc biệt, khi một trong những điểm du lịch sôi động nhất thế giới thực sự chìm vào khoảng không im lặng.