Thế giới
05/12/2015 08:18Định giở trò cưỡng hiếp nhưng lại bị đánh tím mặt
![]() |
Johnathon Holmes. Ảnh: Metro |
Tại phiên tòa xét xử hôm 1/12, nạn nhân nói: "Cuộc sống của tôi có thể đã kết thúc, hắn ta có thể đã giết chết tôi ngay lúc đó. Tôi vừa sợ hãi lại vừa tức giận".
Camera giám sát của thành phố Sheffield cho thấy Holmé đã trốn đằng sau những bức tường và ngồi quan sát những cô gái đi một mình ngang qua sau một buổi chè chén từ chiều tới tối.
Lúc thấy nạn nhân, Holmes bám đuôi cô qua các con phố trong hơn một giờ trước khi bị cô phát hiện và quay lại vạch mặt. Thay vì bỏ chạy, Holmes lại đẩy nạn nhân vào bụi cây rồi trèo lên người, định giở trò đồi bại.
Công tố viên Rachael Harrison cho hay nạn nhân đã lật ngược được tình thế sau khi dùng chùm chìa khóa đâm vào cổ và họng tên "yêu râu xanh".
Hai người qua đường đã nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân, khiến Holmes hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi bị cảnh sát bắt vào nửa đêm hôm đó, hắn khai rằng không nhớ gì do bị say rượu.