Thế giới
02/04/2015 15:53Gia đình sinh viên Mexico mất tích nhờ "xã hội đen" tìm con
Bernabe Abraham - một trong các phụ huynh - cho hãng tin Pháp biết họ quyết định nhờ Santiago Mazari của băng Rojos sau khi "ông trùm" này tỏ ý muốn giúp họ hồi đầu năm nay.
![]() |
Người thân các sinh viên mất tích tuần hành ở thủ đô Mexico City - Ảnh: Corbis |
Tuy nhiên theo Abraham, đến nay họ chưa nhận được cuộc gọi từ Mazari.
Theo hãng tin Pháp ngày 2-4, cũng như nhiều bậc cha mẹ khác của 43 sinh viên mất tích, Abraham không tin vào kết luận của chính phủ, rằng các sinh viên này đã bị thị trưởng Iguala "xử" bằng cách ra lệnh cho cảnh sát bắt cóc họ rồi trao cho băng Guerreros Unidos (đối địch với băng Rojos), và băng nhóm này đã thủ tiêu các sinh viên.
Theo hướng điều tra này, nhà chức trách Mexico bắt giữ vợ chồng thị trưởng Iguala cùng gần 100 người khác, trong đó có nhiều quan chức, cảnh sát thành phố và các thành viên băng Guerreros Unidos.
Dù vậy, cho đến nay mới chỉ có thi thể 1 sinh viên được tìm thấy, số còn lại vẫn bặt tăm, dẫn đến gia đình sinh viên nghi ngờ.
Nhiều người tin rằng con em họ vẫn còn sống nên tiếp tục đi tìm, và một trong những "kênh" họ tìm kiếm là nhờ đến "xã hội đen".
"Chúng tôi đang tuyệt vọng. Chính phủ không làm gì cả. Chúng tôi phải hành động" - Epifanio Alvarez, cha của một sinh viên mất tích, nói.
Sau khi 43 sinh viên mất tích, người dân Mexico đã biểu tình trên cả nước để phản đối chính quyền chậm chạp và yếu kém trong việc tìm kiếm, điều tra.