Thế giới
12/02/2026 09:37Hành trình 31 năm "đi tìm bóng chim tăm cá": Cái kết nghẹn ngào của người cha nhờ một đoạn video tình cờ

Quay ngược thời gian về ngày 17/5/1995, một biến cố đã xé nát gia đình ông Lưu. Bà Lý – vợ ông, người vốn mắc chứng rối loạn tâm thần – đã bế cô con gái nhỏ mới 2 tuổi tên Lưu Tam rời khỏi nhà. Kể từ giây phút đó, hai mẹ con biến mất không một dấu vết.
Suốt nhiều năm sau đó, ông Lưu đã bôn ba khắp các nẻo đường, gửi gắm hy vọng vào những tờ thông báo tìm người và sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, sự hạn chế về kỹ thuật và hạ tầng thông tin đã khiến mọi nỗ lực của người cha tội nghiệp rơi vào ngõ cụt.
Phải đến năm 2021, hy vọng mới thực sự được thắp sáng khi Bộ Công an Trung Quốc triển khai chiến dịch “Đoàn viên”. Trong quá trình rà soát tại quận Kỳ Giang (Trùng Khánh), lực lượng chức năng đã thu thập mẫu ADN của hai mẹ con có thân phận chưa rõ ràng để đưa vào hệ thống đối chiếu quốc gia.
Dù dữ liệu đã nằm trong hệ thống, nhưng "ngòi nổ" thực sự cho cuộc đoàn tụ này lại đến từ một sự tình cờ hy hữu. Tháng 1 năm nay, khi đang lướt mạng xã hội, ông Lưu lặng người khi xem được một đoạn video ngắn. Linh tính của một người cha mách bảo người phụ nữ trong video chính là đứa con gái ông đã mất dấu suốt 31 năm. Ông lập tức tìm đến công an để cung cấp mẫu máu xét nghiệm. Kết quả ADN sau đó đã khẳng định niềm tin của ông là hoàn toàn chính xác: Chị Hùng tại Trùng Khánh chính là bé Lưu Tam năm nào.

Sáng ngày 10/2, không khí tại trụ sở Đội Cảnh sát hình sự công an quận Kỳ Giang trở nên đặc biệt xúc động. Đứng giữa vòng vây của hơn 10 người thân, ông Lưu không kìm được những giọt nước mắt khi nhìn thấy một phụ nữ ngoài 30 tuổi bước vào – người mang dáng dấp vừa xa lạ vừa thân thuộc của con gái mình.
Cái ôm chặt giữa hai cha con sau 31 năm xa cách đã thay cho mọi lời nói. Qua xác minh, người đi cùng chị Hùng bấy lâu nay cũng chính là bà Lý. Dù vì lý do sức khỏe, bà Lý không thể có mặt tại buổi lễ, nhưng sự thật rằng cả hai mẹ con đều bình an đã là niềm an ủi lớn nhất đối với ông Lưu.
Đại diện cơ quan chức năng cho biết, việc ứng dụng công nghệ hiện đại và sự quyết liệt trong chiến dịch “Đoàn viên” đã giúp 56 gia đình tại địa phương tìm lại được người thân sau nhiều năm thất lạc. Câu chuyện của gia đình ông Lưu không chỉ là một cái kết có hậu riêng tư, mà còn là minh chứng cho việc công nghệ và tình thân có thể tạo nên những điều kỳ diệu, thắp lên niềm tin cho hàng nghìn gia đình khác vẫn đang miệt mài trên hành trình tìm lại những mảnh ghép thất lạc của cuộc đời mình.