Thế giới
27/04/2026 06:38Hé lộ tình tiết rúng động từ email thú nhận của nghi phạm tấn công bữa tiệc có ông Trump

Vụ nổ súng kinh hoàng nhắm vào bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vừa qua đã được làm sáng tỏ qua những dòng email tự thú đầy lạnh lùng và mỉa mai của nghi phạm Cole Allen.
Tài liệu này không chỉ phác thảo một danh sách mục tiêu được tính toán kỹ lưỡng mà còn cho thấy sự chuẩn bị tâm lý cực đoan của đối tượng 31 tuổi đến từ Torrance, California trước khi dấn thân vào hành động tội ác.
Theo các thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật và trích dẫn từ CBS, Cole Allen đã gửi một email dài cho gia đình ngay trước thời điểm xông vào chốt kiểm soát an ninh. Với giọng điệu thản nhiên đến mức đáng sợ, hắn viết: "Chào mọi người. Hôm nay tôi có thể đã khiến nhiều người ngạc nhiên".
Trong bức thư, Allen gửi lời xin lỗi đến cha mẹ vì đã nói dối rằng mình đi phỏng vấn xin việc, trong khi thực tế đó lại là một cuộc "phỏng vấn" để lọt vào danh sách những kẻ bị truy nã gắt gao nhất.
Hắn cũng gửi lời tạ lỗi đến đồng nghiệp và học sinh vì đã bịa đặt về một tình huống khẩn cấp cá nhân để rời đi, đồng thời dự đoán rằng khi mọi người đọc được những dòng này, hắn có lẽ đang cần được chăm sóc y tế do những thương tích "tự gây ra".
Kế hoạch tấn công của Allen được xây dựng với mục tiêu chính trị rõ ràng. Nghi phạm tuyên bố mục đích của vụ nổ súng là nhằm vào các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên "từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất".
Đáng chú ý, hắn nhấn mạnh một ngoại lệ duy nhất là Giám đốc FBI Patel – người cũng có mặt tại bữa tiệc – sẽ không nằm trong danh sách bị tấn công. Mặc dù khẳng định nhân viên khách sạn hay lực lượng thực thi pháp luật không phải mục tiêu định sẵn, Allen vẫn lạnh lùng tuyên bố sẽ sẵn sàng tấn công bất kỳ ai cản đường để tiếp cận được các quan chức chính quyền.
Tại hiện trường vụ việc ở khách sạn Washington Hilton, quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche xác nhận Cole Allen đã mang theo một kho vũ khí đáng kể bao gồm một khẩu súng săn, một khẩu súng ngắn và dao. Khi đối mặt với lực lượng an ninh, một nhân viên Mật vụ đã bị trúng đạn nhưng may mắn thoát chết nhờ áo chống đạn.
Điều này trùng khớp với chi tiết trong email khi Allen viết: "Tôi hy vọng họ có mặc áo giáp", đồng thời khẳng định bản thân đã lựa chọn loại đạn có khả năng giảm thiểu thương vong ngoài ý muốn.
Không chỉ dừng lại ở việc thú nhận tội ác, Cole Allen còn dành một phần lớn dung lượng email để chế giễu hệ thống an ninh bảo vệ Tổng thống và các quan chức. Hắn đặt câu hỏi đầy mỉa mai: "Mật vụ đang làm cái gì vậy? Chẳng có chút an ninh nào".
Nghi phạm thậm chí còn tuyên bố rằng nếu hắn là một đặc vụ chuyên nghiệp, hắn có thể đã mang theo một khẩu súng máy hạng nặng (Ma Deuce) vào sâu trong khách sạn mà không ai hay biết.
Thực tế, do Washington Hilton vẫn duy trì hoạt động như một khách sạn bình thường với nhiều không gian công cộng mở, Mật vụ đã không phong tỏa toàn bộ tòa nhà mà chỉ thắt chặt ở các khu vực tổ chức tiệc, tạo ra những khe hở mà Allen đã lợi dụng.
Gia đình của nghi phạm chính là những người đầu tiên phát giác sự việc. Anh trai của Allen tại Connecticut đã gọi điện báo cảnh sát trong tâm thế hoảng loạn sau khi nhận được email tuyệt mệnh.
Chị gái của đối tượng cũng tiết lộ với các điều tra viên rằng Allen thường xuyên có những phát ngôn "cực đoan" và luôn nung nấu ý định làm "điều gì đó" để sửa chữa những vấn đề xã hội mà hắn bất mãn.
Vụ tấn công đã khiến hơn 2.500 khách mời tại đêm gala ngày 25/4 phải sơ tán trong hỗn loạn. Tổng thống Trump cùng các quan chức đã được hộ tống rời khỏi hiện trường an toàn ngay trước khi bữa tiệc bị hủy bỏ.
Dù sự kiện tôn vinh Tu chính án thứ nhất bị gián đoạn đầy tiếc nuối, ông Trump cho biết ông vẫn mong muốn sắp xếp lại lịch tổ chức bữa tiệc này trong vòng 30 ngày tới để hoàn thành chương trình còn dang dở.
Hiện tại, ngoài email thú nhận, nhà chức trách còn tìm thấy nhiều bản viết tay khác của Allen tại nhà riêng và phòng khách sạn tầng 10, củng cố thêm bằng chứng về một âm mưu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.