Đài Loan (Trung Quốc) đang rúng động trước một vụ bê bối gây sốc, khi một huấn luyện viên bóng đá nữ bị cáo buộc ép sinh viên hiến máu đến kiệt quệ để đổi lấy tín chỉ tốt nghiệp.

Vụ việc kinh hoàng này được phanh phui bởi một sinh viên tại Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan (NTNU), tố cáo huấn luyện viên Zhou Tai-ying (61 tuổi), một nhân vật có tiếng trong làng bóng đá Đài Loan, đã buộc các em phải trải qua những buổi hiến máu bất thường, phi lý.

Nhiều sinh viên cho biết, 32 tín chỉ học thuật quan trọng để tốt nghiệp đã trở thành công cụ để huấn luyện viên Zhou uy hiếp. Không tuân thủ đồng nghĩa với nguy cơ không được tốt nghiệp, thậm chí là bị đuổi học. Nạn nhân Jian tiết lộ, cô đã phải hiến máu hơn 200 lần trong suốt quá trình học. Thậm chí có những lúc, cô bị ép hiến máu liên tục 14 ngày, 3 lần/ngày, từ 5h sáng đến 9h tối!

Huấn luyện viên 'ma cà rồng' ép sinh viên hiến máu 200 lần đổi lấy tín chỉ- Ảnh 1.
Huấn luyện viên bóng đá nữ của một trường đại học ở Đài Loan (Trung Quốc) bị cáo buộc ép sinh viên hiến máu để đổi lấy tín chỉ.

Jian bàng hoàng kể lại: "Họ nói là 'thí nghiệm nghiên cứu trong khuôn viên trường', nhưng thực chất là những nhân viên chưa được đào tạo bài bản đã thực hiện thủ thuật lấy máu. Chúng tôi thực sự đã đổ máu và mồ hôi để đổi lấy tín chỉ. Tôi gần như sôi máu vì tức giận. Đến ngày thứ 8 liên tiếp lấy máu, họ gần như không tìm thấy tĩnh mạch ở cả hai cánh tay của tôi!"

Cô mô tả cảnh tượng kinh hoàng khi nhân viên y tế phải thử nhiều lần, thậm chí cả ở cổ tay, để tìm ven: "Thật đau đớn. Tôi hoàn toàn suy sụp. Phải mất 6 lần thử họ mới lấy ven thành công!", kèm theo video cô bật khóc nức nở.

Sau lời tố cáo của Jian, nhiều nạn nhân khác cũng lên tiếng. Một nữ sinh giấu tên tiết lộ cô đã phải xin nghỉ học vì bị huấn luyện viên bắt nạt trong thời gian dài. Nỗi sợ hãi và áp lực lớn đến mức cô không dám kể cho bố mẹ, vì sợ họ sẽ đau lòng.

Huấn luyện viên 'ma cà rồng' ép sinh viên hiến máu 200 lần đổi lấy tín chỉ- Ảnh 2.
Jian bức xúc kể lại sự việc. (Ảnh: ET Today)

"Nếu bố tôi biết, chắc chắn ông ấy sẽ đánh huấn luyện viên. Tôi chỉ không muốn họ buồn thôi", cô chia sẻ với nước mắt, và đau đớn hơn khi bố cô đột ngột qua đời trước khi cô kịp kể về nỗi thống khổ này.

"Tôi chưa bao giờ có cơ hội nói sự thật với bố tôi. Vậy nên tha thứ ư? Có lẽ ở kiếp sau. Những năm tháng đại học của tôi đáng lẽ phải hạnh phúc và đầy hứa hẹn, nhưng giờ nhìn lại, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là sự ghê tởm."

Ngày 13/7, NTNU thông báo đã miễn nhiệm toàn bộ vai trò giảng dạy và huấn luyện thể thao của bà Zhou Tai-ying. Một lá thư xin lỗi viết tay của bà Zhou cũng được công bố, trong đó bà bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về những tổn hại đã gây ra.

Tuy nhiên, cả thư xin lỗi và tuyên bố chính thức sau đó đều đã bị xóa khỏi trang mạng xã hội của trường, làm dấy lên nhiều nghi vấn. Lý do chính xác cho việc ép hiến máu và lợi ích mà bà Zhou thu được từ hành vi này vẫn chưa được tiết lộ.

Huấn luyện viên 'ma cà rồng' ép sinh viên hiến máu 200 lần đổi lấy tín chỉ- Ảnh 3.
Jian cho biết cô bị những người không có chuyên môn lấy máu. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Cơ quan giáo dục địa phương đã ra hình phạt hành chính, yêu cầu NTNU phải có hành động khắc phục.

Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ, nhiều người gọi bà Chu là “huấn luyện viên ma cà rồng”.

Một cư dân mạng phẫn nộ bình luận: “Đổi máu lấy tín chỉ? Lấy hơn 200 ống máu mà còn sống được đến khi tốt nghiệp? Đây chẳng khác gì mưu sát. Tại sao cảnh sát chưa vào cuộc?”.

Người khác nghi ngờ: “Trường chỉ sa thải huấn luyện viên thôi sao? Tôi không tin đây chỉ là ý tưởng của một giáo viên. Cô ta được lợi gì từ chuyện này? Ai mới thực sự là người hưởng lợi lớn nhất?”.

Huấn luyện viên 'ma cà rồng' ép sinh viên hiến máu 200 lần đổi lấy tín chỉ- Ảnh 4.
Vụ bê bối xảy ra tại Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan.
Biên Thùy (SHTT)