Thế giới
26/02/2026 15:02Hy hữu vụ con trai 10 tuổi kiện bố ra tòa để đòi lại 11.500 USD tiền lì xì

Sự việc bắt đầu từ Xiaohui, một cậu bé 10 tuổi sống tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Sau khi cha mẹ ly hôn cách đây hai năm, Xiaohui sống cùng bố. Trong suốt nhiều năm, cậu bé đã tích lũy được một khoản "tài sản" đáng kể lên tới hơn 80.000 nhân dân tệ (khoảng 11.500 USD) từ tiền lì xì mỗi dịp Tết. Toàn bộ số tiền này ban đầu được gửi vào một tài khoản ngân hàng riêng do người cha đứng tên mở cho em.
Tuy nhiên, sóng gió bắt đầu nổi lên khi người cha tái hôn và Xiaohui chuyển sang sống với mẹ. Tại đây, mẹ của em tình cờ phát hiện ra toàn bộ số tiền 82.750 nhân dân tệ, bao gồm cả tiền gốc lẫn lãi, đã bị người cha rút sạch mà không hề có sự đồng ý của Xiaohui. Mục đích của hành động này được xác định là để thanh toán các chi phí cho hôn lễ mới của ông.
Đứng trước yêu cầu hoàn trả tiền từ con trai, người cha đã thẳng thừng từ chối với lý lẽ rằng số tiền này đến từ các mối quan hệ xã hội của cá nhân ông, nên ông chỉ có trách nhiệm giao lại khi cậu bé đã trưởng thành. Thậm chí, ông còn cho rằng vụ kiện này thực chất là do người vợ cũ xúi giục con trai nhằm gây khó dễ cho mình.
Tại phiên tòa, công lý đã đứng về phía cậu bé 10 tuổi. Tòa án xác định rằng theo quy định của pháp luật, tiền lì xì là tài sản cá nhân của trẻ em. Dù với tư cách là người giám hộ hợp pháp, cha mẹ có quyền quản lý tài sản vì lợi ích tốt nhất của con, nhưng họ tuyệt đối không được phép tịch thu hay sử dụng số tiền đó cho mục đích cá nhân. Việc người cha tự ý rút tiền để cưới vợ mới đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tài sản của trẻ vị thành niên. Cuối cùng, tòa án ra phán quyết buộc người cha phải trả lại không thiếu một xu trong tổng số 82.750 nhân dân tệ cho con trai.
Theo Bộ luật Dân sự của Trung Quốc, "tiền may mắn" được xem là một dạng quà tặng thuộc quyền sở hữu của trẻ. Trong khi trẻ dưới 8 tuổi chưa được tự ý sử dụng, thì trẻ trên 8 tuổi như Xiaohui đã có quyền chi tiêu cho các nhu cầu phù hợp với lứa tuổi. Cha mẹ chỉ đóng vai trò là "người giữ hộ" chứ không phải là chủ sở hữu.
Vụ việc ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng đã không giấu nổi sự mỉa mai dành cho người cha. Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết: "Túng quẫn đến mức lấy tiền tiết kiệm của con trai đi cưới vợ mới, đúng là thiên tài!". Người khác lại đặt câu hỏi về trách nhiệm của người đàn ông này: "Nếu nghèo đến mức đó thì tái hôn làm gì? Sao vẫn có người chấp nhận lấy một người như thế?".