Chính quyền Tehran vừa chính thức lên tiếng yêu cầu 5 quốc gia Ả Rập – nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ – phải chịu trách nhiệm và bồi thường toàn diện cho những thiệt hại từ các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành trên lãnh thổ Iran.

Theo thông tin được các hãng thông tấn RT và WANA đăng tải, danh sách các quốc gia bị Iran "gọi tên" bao gồm: Bahrain, Ả Rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Jordan. Đây cũng chính là những mục tiêu đã bị Iran tấn công đáp trả trong suốt chiều dài cuộc đối đầu khốc liệt với liên minh Mỹ - Israel.

14-1776156153-iran-doi-5-quoc-gia-a-rap-boi-thuong-ton-that-sau-dot-oanh-tac-cua-my-va-israel
Tòa nhà ở Iran bị sập do các cuộc không kích của Mỹ. Ảnh: WANA

Động thái cứng rắn của Tehran được thể hiện rõ qua bức thư do đặc phái viên Iran Amir Saeid Iravani đệ trình lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào ngày 13/4. Trong thư, ông Iravani cáo buộc 5 quốc gia vùng Vịnh đã mở cửa lãnh thổ, tạo bàn đạp cho Mỹ tiến hành oanh tạc. 

Thậm chí, đại diện Iran còn lập luận rằng trong một số trường hợp, các nước này đã trực tiếp nhúng tay vào các hành động vũ trang bất hợp pháp nhắm thẳng vào dân thường.

Dựa trên những cáo buộc về việc vi phạm luật pháp quốc tế, đặc phái viên Iravani tuyên bố 5 quốc gia Ả Rập kể trên phải có nghĩa vụ bồi thường đầy đủ mọi tổn thất nặng nề mà Iran phải gánh chịu, bao trùm cả thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần.

Đáng chú ý, đây được xem là đòn đáp trả trực diện của Tehran. Trước đó, chính quyền các quốc gia Ả Rập này đã lên tiếng đòi Iran phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ cuộc xung đột trong khu vực. 

Phản bác lại, ông Iravani đã thẳng thừng gạt bỏ đòi hỏi của các nước láng giềng, đánh giá yêu sách đó là hoàn toàn xa rời thực tiễn và không thể chấp nhận được trên phương diện pháp lý.

Cội rễ của cuộc khủng hoảng ngoại giao này bắt nguồn từ đợt tấn công quy mô lớn do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2. Mục tiêu được Washington và Tel Aviv tuyên bố là nhằm phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân và mạng lưới tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo.

Hậu quả của đợt tấn công này là vô cùng tàn khốc. Lửa đạn không chỉ nhắm vào các cứ điểm quân sự mà còn dội xuống hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng trọng yếu, tàn phá nhiều cây cầu, trường học và các trường đại học. 

Đặc biệt, chiến dịch oanh tạc đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 thường dân cùng hàng chục quan chức cấp cao của Iran. Nổi bật và chấn động nhất trong số các nạn nhân là sự ra đi của Lãnh tụ tối cao lâu năm Ali Khamenei.

Đứng trước sự tàn phá nặng nề, Iran đã không khoanh tay đứng nhìn. Tuyên bố thực thi quyền tự vệ chính đáng, Tehran đã lập tức tiến hành hàng loạt cuộc tập kích khốc liệt. Các đòn đáp trả không chỉ giới hạn ở các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực mà còn giáng trực tiếp vào hệ thống cơ sở hạ tầng dân sự tại các quốc gia Vùng Vịnh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều sân bay, cảng biển và các cơ sở dầu khí chiến lược.

QT (SHTT)