Thế giới
07/04/2026 10:50Iran xác nhận Chuẩn tướng cùng nhiều sĩ quan tử trận trong cuộc đối đầu nảy lửa với lực lượng giải cứu Mỹ

Quân đội Iran vừa đưa ra thông báo chính thức xác nhận việc mất đi 4 sĩ quan cao cấp trong một trận đánh trực tiếp với lực lượng Mỹ vào rạng sáng ngày 5/4. Theo tuyên bố này, các sĩ quan Iran đã dũng cảm nổ súng vào các mục tiêu trên không bao gồm máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái vũ trang của Mỹ tại khu vực Mahyar, thuộc tỉnh Isfahan.
Diễn biến trận đánh cho thấy sự kịch tính đến nghẹt thở khi phía Iran đã sử dụng tên lửa vác vai và bắn trúng một trong những máy bay tấn công của đối phương. Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc đó, các sĩ quan này đã bị các máy bay khác trong đội hình hộ tống của Mỹ nhắm mục tiêu và oanh kích, dẫn đến việc tử trận tại chỗ.
Trong số những người thiệt mạng, tổn thất lớn nhất đối với Tehran là Chuẩn tướng Masoud Zare – người giữ trọng trách quản lý và đào tạo các nhân sự tinh nhuệ bảo vệ không phận Iran. Ba sĩ quan còn lại được xác định danh tính là Đại tá Moein Heidari, Đại tá Seyyed Saeid Mousavi và Thượng úy Milad Salarvand.
Vụ đụng độ này là một phần trong chiến dịch giải cứu đầy rủi ro mà Mỹ triển khai sau khi chiếc tiêm kích F-15E bị bắn rơi vào ngày 3/4. Trong khi một phi công đã được đưa về an toàn ngay lập tức, phi công thứ hai đã khiến quân đội Mỹ phải mất hơn một ngày ròng rã cùng một lực lượng khổng lồ để tìm kiếm và giải cứu thành công.
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quy mô chưa từng có của chiến dịch này với tổng cộng 155 máy bay tham chiến. "Hạm đội trên không" này bao gồm 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu, 48 máy bay tiếp nhiên liệu cùng 13 máy bay cứu hộ và nhiều khí tài hỗ trợ khác. Sự hiện diện áp đảo này cho thấy quyết tâm của Washington trong việc không để quân nhân rơi vào tay đối phương.
Bên cạnh sức mạnh hỏa lực, phía Mỹ còn tiết lộ về một kế hoạch đánh lạc hướng tinh vi nhằm bảo vệ vị trí của phi công gặp nạn. Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ đã chủ động dàn trải hoạt động khắp nơi nhằm gây nhiễu loạn thông tin, khiến phía Iran không thể xác định chính xác tọa độ để tiếp cận phi công trước quân đội Mỹ.
"Chúng tôi muốn họ tìm kiếm ở các khu vực khác nhau," ông Trump nhấn mạnh về chiến thuật khiến quân đội Iran phải phân tán lực lượng, từ đó tạo kẽ hở cho lực lượng cứu hộ Mỹ thâm nhập và hoàn tất nhiệm vụ.
Cuộc giải cứu dù thành công về mặt mục tiêu đối với Mỹ, nhưng đã để lại một hiện trường đổ nát và những tổn thất không thể bù đắp về nhân sự cao cấp cho phía Iran. Sự ra đi của Chuẩn tướng Masoud Zare cùng các cộng sự không chỉ là một mất mát về quân số mà còn là một đòn giáng mạnh vào lực lượng phòng không tinh nhuệ của nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang tột độ.