Tại một khu rừng thiêng liêng "chỉ phụ nữ mới được vào" ở Papua, Indonesia, đàn ông sẽ bị phạt nếu họ cố tình làm trái luật.

Nhiều thế hệ phụ nữ tại địa phương đã tới khu rừng ở Jayapura này để bắt ngao và chia sẻ với nhau những câu chuyện thường ngày.

Điều đặc biệt là khi bước vào khu rừng này, những người phụ nữ phải khỏa thân, còn đàn ông bị cấm bén mảng đến đây. Người nào cố tình vi phạm sẽ bị phạt số tiền 1 triệu rupiah (1,5 triệu đồng).

Nguồn: BBC

Trong đoạn phóng sự do hãng tin BBC thực hiện, người phụ nữ có tên Adriana Meraudje cho biết: "Khu rừng này từ lâu đã là nơi chỉ dành riêng cho phụ nữ. Nó đã có từ rất lâu trước khi tôi ra đời. Truyền thống này đã được duy trì qua nhiều đời".

"Để vào khu rừng của phụ nữ, bạn phải khỏa thân. Bạn không được phép mặc bất cứ loại quần áo nào", bà Meraudje nói. "Nếu một người đàn ông dám nhòm vào, thì anh ta sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi sẽ đưa người đó đến tòa án của bộ lạc".

Bà Adriana Meraudje

Ari Rumboyrusi, một người phụ nữ bản địa khác, cho biết những người phụ nữ thường cùng nhau vào rừng bắt ngao và tán gẫu.

"Khi thủy triều xuống, chúng tôi sẽ rủ bạn bè vào rừng. Ở đó chúng tôi cảm thấy tự do vì không có đàn ông ở xung quanh", bà Rumboyrusi nói. "Đều là phụ nữ với nhau cả nên chúng tôi thoải mái tâm tình với những người lớn tuổi hơn mình, khỏa thân, ngâm mình trong nước biển và cảm nhận thiên nhiên khi bắt ngao".

Số ngao thu hoạch từ khu rừng này sẽ được những người phụ nữ bán trong một khu chợ gần đó.

Những người phụ nữ mang ngao ra chợ bán. Nguồn: BBC

Bà Meraudje cho biết: "Khu rừng này rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi không thể sống thiếu nó. Chúng tôi vào rừng bắt ngao mỗi ngày, gặp gỡ và tâm sự với những người phụ nữ mình có thể tin tưởng".

Trong những năm gần đây, những người phụ nữ bắt ngao đang phải đối mặt với vấn đề xả thải từ các thành phố lân cận.

Origenes Meraudje, một quan chức địa phương, nói với Jakarta Post: "Ngày nay chúng tôi thu được nhiều rác thải nhựa hơn là ngao. Chúng tôi buồn lắm.

Trước đây chúng tôi chỉ mất nửa ngày để lượm đầy một thuyền ngao. Nhưng giờ đây, có khi chúng tôi mò mẫm cả ngày mà vẫn chưa được nửa thuyền"./.

Theo Hồng Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)