Sau khi sát hại bạn trai vì mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ 36 tuổi tại Tokyo trở về nhà ra tay với 3 con nhỏ rồi tự kết liễu đời mình.
27-1777254434-kinh-hoang-vu-an-me-sat-hai-3-con-trai-va-nguoi-tinh-roi-tu-sat-tai-nhat-ban

Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo vừa hoàn tất thủ tục truy tố sau khi chết đối với nghi phạm Nomura Yuka (36 tuổi), làm sáng tỏ những tình tiết gây chấn động trong vụ trọng án xảy ra tại khu vực Tây Tokyo vào cuối năm 2025. Vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn tình cảm cực đoan dẫn đến chuỗi hành vi giết người và phi tang thi thể đầy tàn khốc.

Theo kết quả điều tra, bi kịch bắt đầu vào ngày 15/12/2025 tại một căn hộ thuộc quận Nerima. Sau khi anh Nakakubo Shintaro (27 tuổi) đề nghị chia tay, Nomura Yuka đã dùng dao đâm chết người tình ngay tại chỗ. Để che giấu tội ác, nghi phạm đã giấu xác nạn nhân vào tủ quần áo trong căn hộ do chính mình đứng tên thuê trước khi rời khỏi hiện trường.

Bốn ngày sau đó, vào ngày 19/12, Nomura quay trở về nhà riêng tại thành phố Nishitokyo. Tại đây, người phụ nữ này tiếp tục ra tay sát hại dã man 3 con trai ruột của mình, gồm các bé 16 tuổi, 11 tuổi và 9 tuổi. Các nạn nhân bị tấn công bằng dao và bị siết cổ bằng dây rút nhựa. Sau khi tước đoạt mạng sống của các con, nghi phạm đã tự sát ngay tại nhà.

Sự việc chỉ được phát hiện vào chiều tối cùng ngày khi chồng của Nomura trở về nhà và thấy cửa bị khóa xích bất thường từ bên trong. Khi lực lượng chức năng phá cửa vào kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện 4 thi thể đã tử vong. Quá trình mở rộng điều tra sau đó mới dẫn cảnh sát đến căn hộ ở quận Nerima, nơi thi thể người bạn trai đang bị phi tang.

Cơ quan điều tra nhận định, toàn bộ thảm kịch này xuất phát từ sự bế tắc trong quan hệ tình cảm. Việc bị đề nghị chấm dứt mối quan hệ đã khiến nghi phạm nảy sinh tâm lý cực đoan, thực hiện hành vi tàn ác với cả người tình và những đứa con vô tội trước khi chọn cách tiêu cực để kết thúc cuộc đời.

QT (SHTT)