Thế giới
30/07/2026 06:18Lãnh đạo công ty UAV Nga bị bắn gục ngay trước cửa nhà riêng
Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 29/7 (tương đương 5 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội) khi ông Cherezov đang trên đường trở về nhà riêng ở thành phố Tula, địa danh nằm cách thủ đô Moskva khoảng 150 km.
Theo các nguồn tin từ các hãng tin Astra và Izvestia của Nga, hung thủ được cho là đã nấp sẵn, phục kích ngay gần cửa ra vào tòa nhà. Vợ của ông Cherezov sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn đã vội mở cửa ra kiểm tra và bàng hoàng phát hiện chồng mình đang gục ngã trên vũng máu. Kẻ thủ ác đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng kịp thời có mặt. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ủy ban Điều tra Nga tại Tula đã ra thông báo cho biết các cơ quan công tố đang khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra chuyên sâu nhằm xác định danh tính kẻ gây án và làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc. Hiện tại, hành vi của kẻ tấn công được phía công tố viên xử lý theo hướng "âm mưu giết người", đồng thời thông tin chi tiết về diễn biến sức khỏe hiện tại của ông Cherezov vẫn chưa được công bố.
Doanh nghiệp do ông Andrey Cherezov đứng đầu được đăng ký thành lập tại thành phố Tula từ năm 2022, tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính là nghiên cứu và phát triển thuộc các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Căn cứ theo hệ thống hồ sơ doanh nghiệp của Nga, đơn vị này ghi nhận mức doanh thu năm 2023 đạt 110 triệu ruble (khoảng 1,43 triệu USD), mang lại khoản lợi nhuận ròng rơi vào khoảng 87.100 USD.
Tên tuổi của công ty gắn liền với quá trình phát triển dòng UAV chiến đấu mang tên "Ovod" — loại thiết bị bay hiện đang được lực lượng quân đội Nga đưa vào triển khai thực chiến trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Vụ việc nhắm vào lãnh đạo công ty sản xuất UAV diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều biến động. Trước đó, vào tháng 12/2025, một vụ gài bom ô tô nghiêm trọng từng xảy ra ở khu vực phía nam Moskva. Ủy ban Điều tra Nga khi đó xác nhận mục tiêu của đợt tấn công là Trung tướng Fanil Sarvarov — một quan chức quân sự cấp cao của Nga — khiến ông tử vong do vết thương quá nặng.
Nguồn: Astra, Izvestia