Trong thông điệp nhân dịp Tết Nowruz và lễ Eid al-Fitr năm 2026, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gửi lời chúc tới người dân trong nước và cộng đồng Hồi giáo, đồng thời đưa ra lời kêu gọi tăng cường tinh thần kháng chiến trong bối cảnh xung đột leo thang.

Trong bài phát biểu quan trọng này, Giáo chủ Mojtaba đã dành những lời ca ngợi và lòng thương tiếc sâu sắc nhất đối với các liệt sĩ đã ngã xuống trong các cuộc tấn công của liên quân Mỹ - Israel. Ông cũng nhắc nhớ về những người đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn do các thế lực nước ngoài hậu thuẫn hồi tháng Giêng vừa qua. Trước sự nhạy cảm của tình hình chiến sự, Tân Lãnh tụ tối cao chỉ đạo các cơ quan truyền thông trong nước cần giữ vững tinh thần dân tộc, tuyệt đối không xoáy sâu vào các “điểm yếu của đất nước”, nhằm duy trì sự ổn định và niềm tin cho nhân dân.

21-1774082748-lanh-tu-toi-cao-iran-keu-goi-khang-chien-nhan-manh-doan-ket-giua-thoi-chien
Tân Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo, Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Khamenei. Ảnh: Press TV.

Xác định kinh tế là mặt trận then chốt, Đại giáo chủ Khamenei khẳng định sẽ tiếp nối truyền thống của vị tiền nhiệm khi đặt yếu tố này làm “khẩu hiệu của năm”. Theo ông, việc cải thiện hạ tầng an sinh, đảm bảo sinh kế và tạo ra của cải cho người dân không đơn thuần là mục tiêu phát triển, mà là một bước tiến chiến lược để ngăn chặn đối phương khai thác các lỗ hổng quản lý. Ông nhấn mạnh: "Đây là phương thức phòng thủ chủ động để đập tan cuộc chiến kinh tế mà kẻ thù đang áp đặt lên chúng ta".

Trong thông điệp lần này, Tân Lãnh tụ tối cao đã chỉ rõ ba cuộc chiến mà Iran đang phải đối mặt. Thứ nhất là cuộc đối đầu quân sự trực diện với Israel từ tháng 6/2025, khiến nhiều chỉ huy và nhà khoa học hàng đầu của Iran bị sát hại. Thứ hai là cuộc bất ổn nội bộ hồi tháng Giêng, nơi các đối thủ bị cáo buộc sử dụng lính đánh thuê để gây ra những thảm họa kinh hoàng, sát hại thường dân với quy mô lớn.

Cuối cùng là cuộc chiến hiện tại, bắt đầu bằng sự kiện Mỹ và Israel ám sát vị lãnh đạo tiền nhiệm vào ngày 28/02. Giáo chủ gợi lại những nỗi đau chưa nguôi về vụ tấn công trường học tại Minab khiến hơn 170 học sinh thiệt mạng và vụ tấn công tàu khu trục Dena làm 88 thủy thủ hy sinh. Ông cáo buộc Washington đã hai mặt khi vừa tham gia đàm phán, vừa hỗ trợ quân sự cho Israel tấn công Iran.

Mặc dù kẻ thù kỳ vọng người dân Iran sẽ nổi dậy lật đổ chế độ, Giáo chủ Mojtaba khẳng định thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Ông phân tích rằng sau khi thất bại trong việc lôi kéo nhân dân và chia cắt lãnh thổ, kẻ thù đã chuyển sang chiến thuật ám sát lãnh đạo nhằm gieo rắc sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, sự đoàn kết của người dân và lòng dũng cảm của các chiến binh Hồi giáo đã trở thành “pháo đài vững chắc”.

Kết thúc thông điệp, vị Giáo chủ bày tỏ sự tri ân tới nhân dân vì đã tạo nên một “bản anh hùng ca” trong tháng Thánh lễ, khi kết hợp giữa việc nhịn ăn và tinh thần thánh chiến. Ông khẳng định vũ khí mạnh nhất của Iran không phải là tên lửa hay drone, mà chính là ý chí dân tộc – thứ mà kẻ thù không bao giờ có thể tính toán được. Đồng thời, ông cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho sự dũng cảm và giản dị của Tổng thống cùng các quan chức đã sát cánh bên dân chúng trong thời khắc hiểm nguy của đất nước.

Thùy Dương (SHTT)