Thế giới
10/04/2026 10:04Lộ tin mật tiêm kích F-15E bị bắn hạ tại Iran: Cựu nhân viên đặc nhiệm bị bắt sau cuộc giải cứu lịch sử

Vào ngày 8/4, Giám đốc FBI Kash Patel chính thức xác nhận việc bắt giữ nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ thông tin gây chấn động dư luận những ngày qua. Dù danh tính người này chưa được công bố, ông Patel tiết lộ đây là một cựu nhân viên từng làm việc cho SOCOM và có thời gian hỗ trợ các lực lượng chiến đấu cấp cao nhất của quân đội Mỹ.
Lời cảnh báo cũng được người đứng đầu FBI gửi đi trên nền tảng X, nhấn mạnh rằng cơ quan này sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ phản bội đất nước và đẩy sinh mạng người Mỹ vào cửa tử, đồng thời khẳng định mọi hành vi rò rỉ sẽ bị điều tra và trừng trị thích đáng.
Sự việc bắt nguồn từ ngày 3/4, khi một chiếc tiêm kích đa năng F-15E của Mỹ không may bị bắn hạ trên vùng trời Iran. Trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ chủ động phong tỏa thông tin, tờ báo New York Times cùng hàng loạt hãng thông tấn lớn đã bất ngờ đăng tải sự việc dựa trên nguồn tin từ một "quan chức Mỹ giấu tên".
Cú sốc truyền thông này đã phơi bày việc một phi công Mỹ được cứu thoát, trong khi người còn lại đang bơ vơ mất tích ngay trên lãnh thổ đối phương.
Trước sức ép từ các bản tin dồn dập của cả truyền thông Mỹ và Iran, chính quyền Washington vẫn kiên quyết giữ im lặng, từ chối xác nhận sự cố tiêm kích rơi hay tình trạng của viên phi công mất tích trong suốt hơn hai ngày liền.

Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào ngày 6/4, khi Tổng thống Donald Trump chủ trì cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ông bày tỏ sự phẫn nộ tột độ, tuyên bố chính phủ đang ráo riết truy lùng kẻ làm lộ bí mật quốc gia. Tổng thống Mỹ thậm chí còn đe dọa sẽ phạt tù các phóng viên đầu tiên đăng tải tin tức này vì lý do đe dọa an ninh quốc gia.
Theo ông Trump, hành động rò rỉ thông tin chẳng khác nào "chỉ điểm" cho Iran biết rằng đang có một phi công Mỹ mắc kẹt trên đất của họ. Điều này không chỉ khiến chiến dịch tìm kiếm trở nên phức tạp gấp bội mà còn đẩy viên phi công cùng lực lượng ứng cứu vào vòng nguy hiểm tột cùng, nhất là khi Iran lập tức tung ra một khoản "tiền thưởng rất lớn" cho bất cứ ai bắt được lính Mỹ gặp nạn.
Để đưa được người đồng đội trở về, quân đội Mỹ đã phải dốc toàn lực tiến hành một chiến dịch cứu nạn khổng lồ. Hàng trăm binh sĩ, lính đặc nhiệm cùng hàng chục máy bay chiến đấu đã được huy động. Lực lượng Mỹ đã tiến hành ném bom rải thảm dữ dội nhằm phong tỏa khu vực, ngăn chặn triệt để quân đội Iran tiếp cận dãy núi ở Isfahan – nơi viên phi công đang ẩn náu.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho cuộc giải cứu ngoạn mục này là không hề nhỏ. Dù Lầu Năm Góc thở phào thông báo không có thiệt hại về nhân mạng, nhưng lực lượng Mỹ đã phải hứng chịu tổn thất vô cùng nặng nề về khí tài quân sự.

Sau khi tiếp cận thành công phi công, đội cứu hộ rút về một sân bay dã chiến để chuẩn bị thoát khỏi Iran. Tại đây, thảm họa cơ khí xảy ra khi hai chiếc vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J gặp sự cố không thể cất cánh. Quân đội Mỹ buộc phải cấp tốc điều động máy bay dự bị đến sơ tán đội hình theo từng đợt.
Để tránh việc công nghệ quân sự rơi vào tay đối phương, các đơn vị đặc nhiệm đã phải tự tay phá hủy những chiếc máy bay hỏng hóc. Nguồn tin từ Reuters tiết lộ, tổng cộng 6 máy bay gồm hai chiếc MC-130J và 4 trực thăng đã bị Mỹ chủ động tiêu hủy trước khi rút lui.
Về phía mình, Tehran lại đưa ra một kịch bản khác khi tuyên bố quân đội Iran đã bắn hạ trực tiếp hai trực thăng và một máy bay vận tải C-130 của lực lượng cứu hộ Mỹ.
Ngoài ra, quá trình giáp lá cà cũng khiến hai trực thăng cứu nạn chiến đấu HH-60W Jolly Green II trúng hỏa lực từ Iran. Rất may mắn, những chiếc trực thăng này vẫn gắng gượng hạ cánh an toàn xuống lãnh thổ của một quốc gia đồng minh, dù vụ việc đã khiến ít nhất một quân nhân Mỹ bị thương và mức độ hư hại của phi cơ vẫn đang được đánh giá.